Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Hãy làm chủ bản thân!

09:09, 20/09/2006

Kính thưa cô!
Năm nay con 17 tuổi, đang làm cho một quán cà phê. Có một người đàn ông ngoài 40 tuổi, đã có vợ con, hàng ngày đến uống cà phê ở quán. Ông hay gọi con đến hỏi chuyện và thường cho con quà...

" Cô bé tội nghiệp"

Kính thưa cô!

Năm nay con 17 tuổi, đang làm cho một quán cà phê. Có một người đàn ông ngoài 40 tuổi, đã có vợ con, hàng ngày đến uống cà phê ở quán. Ông hay gọi con đến hỏi chuyện và thường cho con quà. Lúc thì hộp bánh kẹo "để em ăn vặt", lúc thì hộp kem dưỡng da, nước hoa, giỏ xách "cho nó ra con gái". Ngay từ đầu, con không có nhận nhưng ông bảo những thứ đó đối với ông quá nhỏ nhặt, chẳng đáng bận tâm, một ngày ông tiêu gấp nhiều lần số tiền đó trong khi con lương thấp, lại còn tiền thuê nhà, không đủ tiền mua sắm những thứ cần thiết đối với con gái. Ông nhiệt tình quá nên con phải nhận, nhưng mới đây ông cho con điện thoại di động. Thấy đồ lớn tiền quá con không dám nhận, ông giận bảo có thương con như em út mới sắm điện thoại để tiện liên lạc, thời nay ai chẳng có, nhằm nhò gì mà bảo lớn... Ông còn nói ông dự định thuê nhà riêng cho con ở đàng hoàng. Con nói sợ nhỡ vợ ông ấy biết được tưởng con là bồ nhí đến đánh ghen thì sao, ông bảo vợ ông sợ ông một phép, ông kiếm tiền nuôi cả nhà, vợ chỉ biết nội trợ, ông có quyền muốn làm gì thì làm. Nhưng cô ơi, con vẫn thấy sợ sợ như thế nào ấy. Con phải làm sao bây giờ?

" Cô bé tội nghiệp"

Cô bé thân mến!

Cô hiểu hoàn cảnh của cháu và những gì cháu đang băn khoăn. Cháu còn nhỏ tuổi, có lẽ trước đây cũng sống trong môi trường gia đình, ít va chạm nên không hiểu được những cạm bẫy nơi đô thị, không hiểu được những mánh lới "chinh phục" các cô gái trẻ người non dạ của một số đàn ông lắm tiền, nhiều của nhưng thiếu lương tâm. Tương lai của cháu, cuộc đời của cháu quan trọng hơn vô vàn những món đồ ông ấy tặng, mặc dù hiện tại cháu không đủ sức mua. Cháu cứ cố gắng lao động, suy nghĩ tìm hướng đi phù hợp với bản thân, vươn lên một cách chân chính rồi thì cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn. Đừng sốt ruột, đừng vội đánh đổi tất cả để lấy cái lợi nhỏ bé trước mắt "cho bằng người ta". Bây giờ, cháu hãy tìm cách trả lại chiếc điện thoại (những thứ trước đó thì thôi) và khôn ngoan, can đảm từ chối những món quà của ông ấy! Đặc biệt, cháu không nên để ông ấy thuê phòng trọ cho cháu. Nếu không cương quyết thì nay một tí, mai một tí, như vết dầu loang cháu sẽ bị lệ thuộc vào ông ấy bởi tiền bạc. Mối quan hệ sẽ đi xa hơn và nguy hiểm sẽ rình rập cháu không phải chỉ là đòn ghen của bà vợ ông ta. Muốn không lún sâu vào mối quan hệ đó thì cháu hạn chế tiếp xúc với ông ấy hoặc xin việc nơi khác mà làm, phải luôn có ý thức tự bảo vệ mình, cháu ạ.

Chúc cháu đủ sức mạnh để sống tự chủ, vững vàng.

 Tâm Đan

Tin xem nhiều