Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Dừng ngay cuộc tình trái đạo đức và luật pháp

09:09, 27/09/2006

Năm nay con 19 tuổi, là SV năm 1, con có nhiều điều băn khoăn mà mấy năm nay con không sao giải quyết nổi, mong cô góp ý giúp con.
Con xin giấu tên

Năm nay con 19 tuổi, là SV năm 1, con có nhiều điều băn khoăn mà mấy năm nay con không sao giải quyết nổi, mong cô góp ý giúp con.

Thưa cô Tâm Đan, năm con 14 tuổi, bố con không may mất sớm, kinh tế gia đình rất khó khăn. Bác ruột con  ở Đồng Nai thương con như con ruột nên mang con vào nuôi, cho ăn học từ đó đến nay. Nhà bác có một chị và một anh. Năm đó chị học đại học ở TP. Hồ Chí Minh, còn anh hơn con một lớp. Ban ngày hai bác đi làm cả, trừ thời gian đi học ở trường và học thêm, ở nhà chỉ còn có hai anh em. Anh nhiệt tình chỉ con bài vở. Cứ thế hai anh em gắn bó thân thiết. Thế rồi, trước khi anh  đi học đại học, chúng con chợt nhận ra tình cảm của chúng con đã vượt khỏi tình cảm anh em thông thường. Chúng con bắt đầu thấy nhớ nhau. Rồi anh nói anh thương con. Con rất sợ vì con cũng có tình cảm đó. Chúng con đều hiểu như vậy là không được, là tội lỗi nhưng tình cảm không  thắng nổi lý trí. Chúng con đã âu yếm nhau như những cặp tình nhân thực sự, chỉ chưa làm "chuyện ấy". Chúng con luôn bị giằng xé tâm can và đã bao lần nói với nhau phải chấm dứt quan hệ này mà không được. Con trượt đại học 2 lần cũng chính vì bị phân tán  tư tưởng. Chúng con hiểu chỉ có ở xa nhau mới có thể thực hiện được nhưng hiện giờ hoàn cảnh chưa cho phép. Con tính đến  khi chúng con tốt nghiệp sẽ đưa nhau đi thật xa, gửi thư xin lỗi gia  đình hai bên, được không cô? Con rất mong nhận được những lời  góp ý chân thành của cô.

Con xin giấu tên 

Cháu gái thân mến!

Cô hiểu những giằng xé giữa lý trí và tình cảm, giữa nhận thức và thói quen trong các cháu. Nhưng nhận thức của các cháu cũng  chưa đầy đủ, các cháu  không thể yêu nhau với tình yêu đôi lứa và hướng tới hôn nhân không  chỉ vì dư luận sẽ phản đối. Sợ gia đình cấm cản nên cháu nghĩ tới giải pháp học xong hai đứa bỏ đi thật xa để chung sống? Cháu có biết như thế là vừa vi phạm luật pháp vừa vi phạm đạo đức? Cháu hỏi lại anh cháu kiến thức sinh học đi, tại sao pháp luật cấm những người trực hệ 3 đời không được lấy nhau, huống chi các cháu lại còn là anh em con chú con bác? Lúc các cháu nhỏ chưa hiểu biết nên để tình cảm tự nhiên lấn lướt tất cả, nhưng  nay lớn rồi, có tri thức nhiều hơn, ý thức cao hơn, nên cần hiểu quan hệ anh em kiểu ấy là trái với luân thường đạo lý và tiềm ẩn mối nguy hiểm của hai người, với cả gia tộc. Cô rất mong các cháu hiểu đầy đủ và sâu sắc Luật hôn nhân - gia đình, giới hạn tình cảm anh em... mà dừng ngay lại trước khi đi quá xa. Khó không có nghĩa là không thể. Cháu suy nghĩ kỹ và trao đổi với anh cháu, cả hai quyết tâm chống lại những cám dỗ bản năng, từ đó thống nhất với nhau một số biện pháp. Ví dụ: anh ấy không về thường xuyên nữa, nói với gia đình bận học, tuần nào anh ấy về thì cháu xin phép tới chơi nhà bạn. Nói chung hai người tránh tiếp xúc, nếu tiếp xúc thì cố gắng tránh nơi, lúc chỉ có hai người và phải dằn lòng lại, tự nhủ "tiếp tục quan hệ là xấu xa, là phạm tội!". Đồng thời, các cháu mở rộng quan hệ bạn bè với các bạn cùng lớp.

Cô tin một khi các cháu hiểu rõ vấn đề các cháu sẽ có nghị lực để vượt  qua tất cả. Chúc các cháu  chiến thắng bản thân.

Tâm Đan

Tin xem nhiều