Chị Tâm Đan kính mến!
Năm nay em đã 30 tuổi, có công việc ổn định nhưng vì tính chất nghề nghiệp mà em thường xuyên phải xa nhà, đi theo công trình nên chuyện tình duyên cũng lận đận theo. Em thương một cô gái đã 2 năm nay. Cô ấy là giáo viên, tính tình dịu dàng, gia đình nề nếp nên khá nhiều chàng trai theo đuổi...
Ng. S.T(Huyện Tân Phú)
Chị Tâm Đan kính mến!
Năm nay em đã 30 tuổi, có công việc ổn định nhưng vì tính chất nghề nghiệp mà em thường xuyên phải xa nhà, đi theo công trình nên chuyện tình duyên cũng lận đận theo. Em thương một cô gái đã 2 năm nay. Cô ấy là giáo viên, tính tình dịu dàng, gia đình nề nếp nên khá nhiều chàng trai theo đuổi. Gia đình cô tiếp đón em vui vẻ, cô ấy cũng tỏ ra mến em, có những cử chỉ hành động quan tâm đến em. Em hiểu, trong số các bạn trai, cô ấy đối xử với em có phần gần gũi, thân mật hơn nhưng có điều khiến em không sao hiểu nổi: một mặt cô ấy có vẻ chấp nhận tình cảm của em, mặt khác suốt 2 năm trời, không trả lời chính thức lời em tỏ tình. Mỗi lần em nhắc là mỗi lần cô nói đợi thêm thời gian nữa hoặc lại nói ái ngại vì đàn ông làm nghề xây dựng đi khắp nơi như em khó có thể thủy chung... Em không biết làm gì để chứng minh sự trong sạch của mình và cũng không hiểu cô ấy có thực sự yêu mình hay không. Em là con út, cha mẹ ở quê già yếu, cứ giục em mau cưới vợ để các cụ yên lòng, vả lại em cũng muốn ổn định gia đình. Hiện em sống một mình, ở nhà riêng. Đôi lúc nản quá, em định thôi, quay sang đối tượng khác. Nói thực với chị, em rất nhiều đối tượng thậm chí xinh đẹp, trẻ trung hơn cô ấy mà chỉ cần em lên tiếng là chắc chắn người ta nhận lời, nhưng em yêu cô ấy thực lòng và cũng muốn chọn cả nghề nghiệp của cô. Em thường hay đi công tác xa nên cần người vợ có nhiều thời gian cho gia đình và tính tình đứng đắn mới yên tâm được. Chẳng lẽ em cứ đợi hoài cho đến khi nào thích thì cô ấy trả lời sao? Em phải làm gì đây để đạt được điều mình mong ước?
Ng. S.T (Huyện Tân Phú)
T. thân mến!
Chúc mừng em đã chọn được người bạn gái lý tưởng. Những suy nghĩ của em hoàn toàn đúng đắn. Bước đầu của em như thế là thành công rồi đó, còn để có kết quả tốt đẹp (dẫn đến hôn nhân) thì chị nghĩ em cần "quyết liệt" hơn. Con gái nhà nề nếp, bản thân thùy mị, đoan trang thì thường rụt rè, e ngại, không dám nói thẳng những điều mình nghĩ đâu. Em tin rằng trong lòng cô ấy đã yêu em chỉ chưa trả lời chính thức thôi, kiểu "Tình trong như đã, mặt ngoài còn e" thì em không cần phải đợi ba tiếng "Em đồng ý" nữa mà đặt luôn vấn đề cưới hỏi, em sẽ thưa chuyện với ba mẹ cô ấy và tiến đến việc người lớn hai bên gặp nhau. Em cần ở thế chủ động; đồng thời củng cố niềm tin ở cô ấy bằng sự trung thực, sống có trách nhiệm của mình. Hãy giải thích để cô ấy hiểu rằng không phải ai xa gia đình cũng đều vợ nọ, con kia. Có người ở ngay bên vợ mà vẫn lăng nhăng. Tất cả tùy thuộc vào tính cách của người đàn ông và sự lôi cuốn của người vợ. Cần phải có lòng tin vào nhau, cùng tôn trọng nhau và trân trọng tình nghĩa vợ chồng, từ đó "chung lưng đấu cật" ra sức vun đắp hạnh phúc gia đình. Trước khi cưới, các em cần thống nhất với nhau nhiều điều nhằm tạo nếp gia đình riêng. Ví dụ: chuyện sinh hoạt, chuyện đối xử với gia đình, bạn bè hai bên, chuyện tài chính, nguyên tắc giải quyết khi bất đồng nảy sinh... Càng thống nhất rõ ràng càng dễ sống.
Tóm lại, việc của em không khó giải quyết, chỉ cần em mạnh mẽ hơn, chủ động hơn. Chúc em thành công và hạnh phúc.
Tâm Đan
![[Video_Chạm 95] Xã Định Quán](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/dinh-quan_20251220110114.jpg?width=400&height=-&type=resize)


![[Video - Chạm 95] Xã Đồng Phú](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/a_20251220065345.jpg?width=400&height=-&type=resize)

![[Chùm ảnh] Cùng xem 2 tuyến đường tại Đồng Nai sẽ thông xe kỹ thuật vào ngày mai 19-12](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/anh_9_20251218131233.jpg?width=500&height=-&type=resize)





