Kính thưa cô Tâm Đan!
Cháu đang có chuyện rất khó xử, nhờ cô góp ý cho cháu cách giải quyết.
Mùng 3 Tết vừa qua, cháu cùng một số bạn bè học thời phổ thông đi thăm thầy cô giáo cũ và gặp thêm vài người bạn sau mấy năm không gặp. Trong cuộc gặp mặt ấy, có người nhắc tới người yêu cũ của cháu...
M. T
Kính thưa cô Tâm Đan!
Cháu đang có chuyện rất khó xử, nhờ cô góp ý cho cháu cách giải quyết.
Mùng 3 Tết vừa qua, cháu cùng một số bạn bè học thời phổ thông đi thăm thầy cô giáo cũ và gặp thêm vài người bạn sau mấy năm không gặp. Trong cuộc gặp mặt ấy, có người nhắc tới người yêu cũ của cháu. Bạn ấy kể T. (tên anh ấy) vẫn còn yêu cháu. Tối hôm đó, đột nhiên cháu nhận được điện thoại của T. (chắc bạn kia cho số). Chúng cháu nói chuyện khá lâu. Lúc này cháu mới rõ ngày xưa cháu đã hiểu lầm anh ấy mà không cho anh cơ hội giải thích. Chúng cháu chia tay nhau đã 3 năm rồi và cháu đã có người mới. T đề nghị được nối lại tình cảm xưa vì anh không sao quên được cháu. Ngay hôm sau anh đến nhà cháu (anh đang làm ở Vũng Tàu), chúng cháu đi chơi với nhau. Anh lại ôm cháu như ngày nào. Bao nhiêu kỷ niệm sống dậy. Nói thực với cô, cháu thấy lòng mình xao xuyến lắm vì T là mối tình đầu của cháu. Chúng cháu yêu nhau trong suốt 4 năm đại học, ra trường gặp chuyện hiểu lầm, cháu đòi chia tay, mỗi đứa mỗi nơi. Cháu đau khổ một thời gian dài, đến khi gặp được S - người yêu cháu bây giờ - cháu mới vui trở lại, hình ảnh của T. mờ dần. Cháu nói thật với T là S. và cháu đã làm đám hỏi, tháng sau sẽ cưới nhưng T. thuyết phục cháu quay lại với T. vì "làm đám hỏi vẫn chưa được pháp luật công nhận, chưa được gọi là vợ chồng". Thái độ của T. rất quyết liệt, anh nói đã mất cháu một lần, bây giờ quyết không để mất lần hai, anh sẽ gặp S. nói chuyện... T. nói cũng có lý nhưng còn S., cháu cũng yêu anh thật lòng. Gia đình hai bên rất thương chúng cháu, đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ cho cuộc sống riêng của chúng cháu. Cháu như đứng giữa ngã ba đường, không biết chọn hướng nào. Chọn ai thì cũng mang đau khổ cho người còn lại mà cháu thì không muốn ai bị đau khổ cả. Chính vì thế, suốt mấy ngày nay, đầu óc cháu trở nên vô cùng căng thẳng. Cháu không dám kể chuyện này với ba mẹ cháu. Cháu không có nhiều thời gian để suy nghĩ nên rất mong cô giúp cháu có một quyết định đúng đắn: có nên quay lại với T. hoặc tiếp tục với S. thì có nên kể về T.? Đối xử với T. thế nào đây?
M. T
M.T thân mến!
T. xuất hiện như một cơn lốc làm cháu choáng váng. Cố gắng bình tâm lại, cháu sẽ nhận thức đúng vấn đề và tự tìm được cách giải quyết tốt nhất.
Cô nghĩ, nếu T. yêu cháu thật mãnh liệt, thấy cháu cần thiết cho cuộc đời của T. thì mặc dù cháu đòi chia tay, T. có dễ dàng để mất cháu như thế không? Có thể mấy tháng đầu do tự ái, T. không tìm cách liên lạc với cháu, nhưng còn sau đó? 3 năm trôi qua bặt vô âm tín trong điều kiện có thể. Hơn nữa, 3 năm qua của các cháu là 3 năm ở tư thế của người trưởng thành, thực tế hơn, khác nhiều với thuở sinh viên. Liệu cháu có biết 3 năm qua T. sống ra sao, có gì thay đổi? Chắc chắn là không, cháu chỉ có hiểu biết về T. trong quá khứ. Còn S, anh ấy đã mang đến cho cháu niềm vui sống. Các cháu yêu nhau tự nguyện, được hai bên gia đình ủng hộ, vun đắp cho cuộc sống tương lai, tháng sau các cháu đã làm đám cưới. Lúc này, T. là kẻ đến sau. Người có lương tâm không phá vỡ hạnh phúc của người khác bằng sự ngụy biện "tất cả vì tình yêu" cho dù tình yêu của T. thời điểm này là chân thành, mãnh liệt.
Đến đây chắc cháu hiểu ý cô và tự mình quyết định được. Cháu không cần kể với ba mẹ và với S. chuyện T. xuất hiện. Để mọi chuyện rõ ràng, cháu nên nói thẳng với T. quyết định của cháu, nối lại quan hệ giữa hai người giờ đây là sợi dây tình bạn. Cháu nên đề nghị T. nếu thương cháu thực lòng, hãy tôn trọng quyết định của cháu và giúp cháu sống yên ổn, hạnh phúc.
Mong cháu sáng suốt và mạnh mẽ.
Tâm Đan

![[Video_Chạm 95] Phường Bình Phước](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/4_c95_binh_phuoc.mp4.00_00_45_19.still001_20251221105654.jpg?width=400&height=-&type=resize)


![[Video_Chạm 95] Xã Định Quán](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/dinh-quan_20251220110114.jpg?width=400&height=-&type=resize)






