Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Cuộc sống có bao điều thú vị!

09:01, 04/01/2006

Cô Tâm Đan kính mến!
Cách đây 7 năm, cháu và S. cùng học chung lớp bổ túc văn hóa, rất thân nhau. S kém cháu 2 tuổi. Tốt nghiệp 12, mỗi đứa mỗi nơi. Cháu học trung học nghề. Một năm sau, S tìm được địa chỉ của cháu và cả nhóm bạn cũ nối lại liên lạc với nhau. Lúc đó cháu mới biết S. học đại học dân lập. S. thường xuyên tới thăm cháu và qua bạn bè S biểu lộ tình cảm với cháu...

(Cháu gái ở Biên Hòa)

Cô Tâm Đan kính mến!

Cách đây 7 năm, cháu và S. cùng học chung lớp bổ túc văn hóa, rất thân nhau. S kém cháu 2 tuổi. Tốt nghiệp 12, mỗi đứa mỗi nơi. Cháu học trung học nghề. Một năm sau, S tìm được địa chỉ của cháu và cả nhóm bạn cũ nối lại liên lạc với nhau. Lúc đó cháu mới biết S. học đại học dân lập. S. thường xuyên tới thăm cháu và qua bạn bè S biểu lộ tình cảm với cháu. Thoạt đầu cháu rất khó chịu, có phần tức giận vì vẫn coi S như  em mình nên tiếp chuyện S với thái độ cáu kỉnh. S không giận, nhẫn nại theo đuổi cháu. Khi cháu ra trường, đi làm, S mới trực tiếp nói lời thương cháu và mặc dù cháu chưa trả lời, cứ cuối tuần S đến cơ quan đón cháu về nhà. S còn đến thăm chị gái cháu và nói với chị ý định của mình. Sự  nhiệt tình, tận tâm của S đã làm cháu cảm động, cháu bắt đầu thấy yêu S và chính thức nhận lời.

Giữa lúc tình cảm của cháu dành cho S thật nồng thắm (cháu muốn bù đắp thời gian trước mình đối xử tệ với S) thì đột nhiên S khuyên cháu đi lấy chồng vì "ra trường S còn phải đi làm nuôi em, giúp đỡ ba mẹ". Quá bất ngờ, cháu không nói được lời nào, chỉ có nước mắt tuôn rơi. Từ đó cháu căm thù con trai, thấy họ sao giả dối và tàn nhẫn. Khi cháu đã trở lại bình thường sau bao cố gắng, hình ảnh S đã phai mờ thì S lại xuất hiện. S giải thích, năn nỉ và xin nối lại tình cảm. Không hiểu sao, cháu thấy động lòng, quên hết giận hờn, dễ dàng tha thứ cho S. Lúc này S đã ra trường nên chúng cháu gặp nhau thường xuyên hơn, tình cảm mạnh mẽ hơn. Rồi S đi làm, anh ta thay đổi. Lấy cớ bận rộn, những buổi S đến thăm cháu thưa dần thậm chí gọi điện cũng ít. Có lần gặp nhau S nửa đùa nửa thật chê cháu già, không khéo. Cháu rất tự  ái nhưng rồi lại bỏ qua, coi như S đùa quá trớn. Tháng trước, S một mình đến nhà chị cháu. Khi chị cháu giục hai đứa lớn tuổi rồi, việc làm đều ổn định, làm đám cưới đi thì S chỉ cười, mãi sau mới nói chị nên khuyên cháu đi lấy chồng đi vì S đang làm ở thành phố, không muốn về quê nữa, chẳng lẽ mỗi người mỗi nơi mà xin cho cháu về thành phố thì S không đủ sức. Chị cháu kể lại với cháu và khuyên cháu hãy quên S. đi. Cháu rất tức giận bởi anh ta đã đùa cợt với tình cảm của cháu. Vì yêu S, cháu đã bỏ qua tình cảm của nhiều người con trai đến với cháu, nay đã 29 tuổi cháu lại thành người cô đơn. Cháu rất buồn, rất tuyệt vọng. Cô hãy giúp cháu thoát khỏi tâm trạng nặng nề này?

 

(Cháu gái ở Biên Hòa)

     Cháu gái thân mến!

Tình yêu (nam nữ) không phải là tất cả, cuộc sống còn bao điều thú vị, hấp dẫn. Ngoài tình yêu, cháu còn có gia đình (cha mẹ, anh chị em, bà con thân thuộc), có bạn bè - những người yêu thương cháu hết lòng mà không hề tính toán; còn có công việc mà cháu yêu thích; có cả một chặng đường phía trước vẫy gọi... Chẳng có lý gì cháu phải đánh đổi tất cả vì một người con trai. Trong xã hội ngày nay, con gái 29 tuổi vẫn được coi là trẻ, còn nhiều cơ hội phấn đấu cho nghề nghiệp và kiếm tìm hạnh phúc. Càng ngày càng có nhiều phụ nữ xây dựng gia đình ở độ tuổi trên 30 và có cuộc sống tự chủ, hạnh phúc. Một số ít vì nhiều lý do đã chấp nhận sống độc thân một cách bình tĩnh, thanh thản và họ vẫn sống vui vẻ, có ích. Cô nghĩ, lúc này cháu hãy gần gũi hơn với cha mẹ, anh chị em, bạn bè..., tìm niềm vui trong các mối quan hệ thân thiết với mình, niềm vui trong công việc, trong các sinh hoạt văn hóa, thể thao. Cháu sẽ thấy mặc dù chứa đựng bao điều khiến ta phải nhọc nhằn, phiền muộn nhưng cuộc sống luôn cuốn hút chúng ta trong dòng chảy vô cùng mạnh mẽ, sôi nổi, tràn đầy sức trẻ, lao về phía trước, nhấn chìm những buồn phiền, đau khổ.

Chúc cháu có đủ nghị lực, đủ sức mạnh để  vượt qua nỗi buồn hòa nhập vào dòng chảy của cuộc sống. Hạnh phúc sẽ mỉm cười với cháu.

Tâm Đan

Tin xem nhiều