Cô Tâm Đan kính mến!
Năm nay cháu 20 tuổi, quê miền Trung vào Đồng Nai làm công nhân gần được một năm rồi. Mới đi làm, tiền tiết kiệm chưa được bao nhiêu nên Tết này cháu không về quê. Cháu định đăng ký làm cả ngày nghỉ tết để vừa có tiền vừa đỡ buồn. Chỉ đỡ buồn thôi cô ạ vì chị ở cùng phòng trọ với cháu 28 Tết sẽ về quê còn mình cháu thui thủi, nhớ nhà lắm.
B.L.Th (KCN Biên Hòa)
Cô Tâm Đan kính mến!
Năm nay cháu 20 tuổi, quê miền Trung vào Đồng Nai làm công nhân gần được một năm rồi. Mới đi làm, tiền tiết kiệm chưa được bao nhiêu nên Tết này cháu không về quê. Cháu định đăng ký làm cả ngày nghỉ tết để vừa có tiền vừa đỡ buồn. Chỉ đỡ buồn thôi cô ạ vì chị ở cùng phòng trọ với cháu 28 Tết sẽ về quê còn mình cháu thui thủi, nhớ nhà lắm. Có một anh cùng tổ hơn cháu 5 tuổi, để ý đến cháu từ khi cháu mới vào ở đây. Anh rất quan tâm đến cháu, chỉ bảo cho cháu nhiều điều còn bở ngỡ trong công việc cũng như trong cuộc sống. Cháu rất quý trọng và biết ơn anh. Cách đây một tháng, anh có ngỏ lời thương cháu nhưng cháu nói cháu chưa nghĩ đến vì tuổi còn nhỏ. Anh bảo cháu cứ suy nghĩ đi, anh sẽ đợi cháu trả lời vì mới nói chuyện yêu chứ đâu nói chuyện cưới mà sợ. Biết cháu Tết này ở lại, anh cứ rủ cháu về nhà anh ở Long Thành chơi từ 29 đến chiều tối mùng Một anh sẽ đưa cháu lên Biên Hòa để mùng 2 cùng đi làm. Tính như thế rất tiện. Cháu băn khoăn quá, không biết tính sao, vì ăn Tết ở nhà anh khác nào thừa nhận mình là người yêu của anh. Mà cháu còn ngại lỡ phong tục tập quán quê anh khác quê cháu, cháu không biết, có gì sơ sót, gia đình giận thì chết. Cháu nghĩ thế đúng không cô? Cha mẹ cháu ngoài quê cũng thường xuyên nhắc nhở cháu phải cẩn thận trong quan hệ với đàn ông, con trai. Anh bảo, anh sẽ chỉ giới thiệu cháu là em gái cùng tổ thôi, quê xa, cháu không về, một mình ở phòng trọ thì buồn nên rủ về nhà ăn Tết cho vui. Ba má anh dễ, phong tục cũng như mọi miền, cháu về sẽ biết.
Cô ơi, cô góp ý xem cháu có nên nghe lời anh không? Con gái chưa gì đã về nhà con trai có phải là dễ dãi không? Mọi người sẽ đánh giá cháu ra sao? Nếu về được thì cháu cần phải cư xử với gia đình anh như thế nào? Cháu chờ thư cô. Cảm ơn cô.
B.L.Th (KCN Biên Hòa)
Cháu Th. thân mến!
Những điều cháu băn khoăn là đúng, con gái phải biết giữ mình cả thân thể cũng như phẩm hạnh. Cháu còn nhỏ, mới ra đời va chạm với cuộc sống, kinh nghiệm còn ít nên phải thận trọng trong các mối quan hệ, nhất là với người khác giới như cha mẹ cháu nhắc nhở. Qua cách cháu kể, có vẻ cháu cũng đã xuôi lòng muốn chấp nhận tình cảm của anh ấy. Cô không phản đối chuyện yêu đương nhưng theo cô, vào thời điểm này, cháu chưa nên đến nhà bạn trai theo lời mời. Các cháu cần có thêm thời gian để tìm hiểu về nhau, về gia đình của nhau. Cháu đợi ra giêng rủ chị cùng phòng về quê anh ấy chơi trong ngày nghỉ cho biết nhà cửa, hoàn cảnh, nếp sống gia đình thì hay hơn. Việc cháu một mình xa quê đến xứ lạ kiếm sống đã là dũng cảm, nay cháu tiếp tục rèn luyện thêm khả năng "ở nhà một mình", khả năng chiến thắng nỗi buồn vì cô đơn. Cháu đã chọn cách đi làm là đúng đấy, như vậy chỉ còn ngày chủ nhật và thời gian sau giờ làm việc. Cô nghĩ nếu cháu còn có các bạn gái hoặc ở ngay Biên Hòa, hoặc cũng không về quê như cháu thì cháu liên hệ với họ để cùng lên kế hoạch chung nhau đón Tết cho vui. Nếu không có ai để chia sẻ thì cháu đón Tết một mình, tự mình mang không khí tết vào phòng. Một mình cháu cũng cứ đi chợ sắm Tết, dọn dẹp trang hoàng nhà cửa cho sạch đẹp, nấu ăn đàng hoàng; mua sẵn vài tờ báo, tạp chí mà cháu ưa thích để đọc lúc cần. Rủ một đứa trẻ con nhà chủ hoặc con hàng xóm hoặc một mình cũng chẳng sao ra đường ngắm phố phường, hòa vào dòng người du xuân. Thế thôi. Nói bạn trai lên sớm, từ chiều mùng Một để tối hai đứa đi chơi. Tuy nhiên, cô nhắc nhỏ nhé, vì chỉ có hai người nên cháu phải cố gắng giữ khoảng cách an toàn trong tiếp xúc, lúc ở nhà cũng như lúc đi chơi. Ví dụ, trong phòng thì không chốt cửa ra vào, có cửa sổ thì mở cửa sổ; đi chơi không tới chỗ tối tăm, vắng vẻ; chơi không quá khuya, bạn không được ngủ lại... Mình phải có ý thức làm chủ bản thân, lường trước những tình huống có thể xảy ra để ứng xử cho phù hợp. Cháu đừng để thời gian chết, lựa chọn làm những việc mình thích và có điều kiện thực hiện, ví dụ như dạo chơi, nghe nhạc, đọc sách báo, nấu ăn...
Chúc cháu đón cái Tết đầu tiên xa nhà, đầu tiên một mình nhưng vẫn rất ý nghĩa. Cháu sẽ thấy mình trưởng thành hơn, vững vàng hơn.
Tâm Đan










