Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Khuyên bạn hãy tỉnh táo

09:12, 15/12/2005

Cô Tâm Đan kính mến! Cháu có một chuyện muốn nhờ cô giúp đỡ. Thực ra là chuyện của bạn cháu. Cháu xin kể cụ thể để cô hiểu rõ.
Chúng cháu là sinh viên năm 3 của Đại học quốc gia TP. Hồ Chí Minh. Trong nhóm có một bạn ở TP. HCM (tạm gọi là X) đi về bằng xe buýt. Và trên chuyến xe quen thuộc, năm ngoái bạn ấy đã quen và thân "trên mức bình thường" với một lơ xe...

M.T (Biên Hòa)

Cô Tâm Đan kính mến!

Cháu có một chuyện muốn nhờ cô giúp đỡ. Thực ra là chuyện của bạn cháu. Cháu xin kể cụ thể để cô hiểu rõ.

Chúng cháu là sinh viên năm 3 của Đại học quốc gia TP. Hồ Chí Minh. Trong nhóm có một bạn ở TP. HCM (tạm gọi là X) đi về bằng xe buýt. Và trên chuyến xe quen thuộc, năm ngoái bạn ấy đã quen và thân "trên mức bình thường" với một lơ xe. X. giải thích: Anh ấy trông phong trần, đầy nam tính. Nhiều lần chứng kiến anh giúp đỡ người già, phụ nữ, trẻ em lên xe nó rất cảm động. X còn kể hàng loạt ưu điểm của anh: nào không hút thuốc, uống rượu; không đánh bài, chửi thề; sống tế nhị, vui vẻ, lịch sự... Sau đó, cả nhóm chúng cháu đã được giới thiệu với anh ấy. Quả thật, trông anh ấy có vẻ đẹp rắn chắc, da ngăm đen, mắt sâu như người Trung Đông và cư xử rất khéo. Anh mời cả lũ đi ăn, nói chuyện rất có duyên. Nói chung, buổi đầu anh cho chúng cháu ấn tượng tốt tuy nhiên chúng cháu vẫn cảm thấy có điều gì đấy chưa ổn vì vị thế của hai người chênh lệch nhau. Chúng cháu góp ý nhưng X khăng khăng bảo vệ ý kiến của mình, nói chúng cháu đánh giá con người qua bằng cấp... Nó lãng mạn lắm cô ạ. Nhưng rồi từ dịp hè đến nay hai đứa bạn cháu ở lại học thêm, chúng cháu cũng đi xe buýt vào thành phố cùng tuyến với X và tình cờ thấy anh nhiều lần trong trạng thái khác hẳn những gì bạn kể: phì phèo thuốc lá, đánh bài, chửi thề và nhất là câu chuyện của người lái chính và lơ xe (trên xe hai bạn đi) khi nhìn thấy anh ta ở bến. Họ nói về tính "mê gái" của anh ta, giả nai yêu một lúc mấy cô, trong đó có một cô sinh viên đàng hoàng (chắc bạn chúng cháu). Các bạn thông báo chuyện đó cho những đứa còn lại. Cả nhóm rất lo cho bạn nhưng thấy bạn càng ngày càng gắn bó với anh, thậm chí tới mức đã nghĩ tới cuộc sống tương lai của hai người thì chúng cháu thật bối rối không biết góp ý với bạn như thế nào để bạn tin mà không gây sốc đây. Chúng cháu mong nhận được lời khuyên của cô, cảm ơn cô nhiều.

M.T (Biên Hòa)

M.T thân mến!

Các cháu biết lo cho bạn và những điều khiến các cháu phải lo là đúng. Các cháu là sinh viên năm ba, mới khoảng 20-21 tuổi, cái tuổi rất nhiều mơ mộng, nhiều khao khát về tình yêu đồng thời cũng còn nhiều non nớt, nhiều dại khờ ngộ nhận. Bạn X của các cháu khá điển hình cho mẫu người đó. Chúng ta cần cảm thông với bạn và cần giúp bạn thoát ra khỏi mê cung. Bằng cách nào đây? - Đấy là điều các cháu đang băn khoăn. Cô sẽ cùng các cháu đi tìm giải pháp.

Trước hết, các cháu cần thừa nhận những ưu điểm của anh ấy như vui vẻ giúp đỡ người già, phụ nữ, trẻ em. Đức tính ấy rất đáng quý. Và lơ xe cũng là một nghề chân chính. Vấn đề là ở chỗ anh ấy đã nói dối và có lối sống khá buông thả. Chúng ta đều hiểu "nhân vô thập toàn" và không kết luận anh ấy là người xấu hay ở địa vị xã hội thấp hơn X, nhưng để yêu và tiến tới hôn nhân thì cần chọn người phù hợp với mình. Phù hợp không phải chỉ ở một vài sở thích trong sinh hoạt hàng ngày mà còn phải nhìn xa hơn, rộng và sâu hơn như quan điểm sống, trình độ nhận thức, nếp nhà... Tình cảm của X với bạn trai khá bồng bột. Có lẽ vẻ đẹp hình thức và một vài tính tốt của anh ấy đã hút hồn X. Khi đã yêu người ta dễ có cái nhìn thiên lệch, khó thấy những nhược điểm của người mình yêu. Có người lý luận đã yêu thì phải say, tỉnh táo sao gọi là yêu? Đành rằng phải say nhưng bên cạnh cái say phải có cái tỉnh của lý trí để hiểu. Người ta còn gọi yêu nhau là tìm hiểu nhau mà. Các cháu hãy nói với X. về tất cả những điều trên và muốn X. hiểu người yêu hơn,  các cháu cố gắng tạo điều kiện để X. tận mắt nhìn thấy anh ấy ở những lúc bình thường nhất, những lúc không có X. ở bên. Dù sự thật có làm X. đau lòng cũng cần thiết để bạn biết còn hơn sau này mới hiểu sẽ đau hơn nhiều. Từ đó, X. hãy hình dung tới cuộc sống của hai người trong tương lai, anh ấy có khả năng làm người bạn chia sẻ mọi buồn vui, điểm tựa tinh thần của X. suốt chặng đường dài của đời sống vợ chồng? Nếu không hình dung được và chỉ xác định cứ biết yêu đã, yêu không định hướng thì dễ bị tổn thương lắm. Đừng dại dột và liều lĩnh như thế.

Chúc các cháu thành công. Mong bạn cháu sớm hiểu ra vấn đề.

 Tâm Đan

Tin xem nhiều