Kính thưa cô Tâm Đan!
Năm nay con 19 tuổi, mới học xong lớp 12. Bạn trai con hơn con 1 tuổi, đang học nghề. Anh ở gần nhà con nên thường qua lại nhà con chơi. Chúng con quen nhau đã 5 năm nhưng anh chính thức nói lời thương con hơn hai năm rồi. Anh rất quan tâm đến con. Con có chuyện buồn, anh cũng đều an ủi, động viên con. Bên cạnh anh con thấy được che chở và hạnh phúc...
N.T.M.T
Kính thưa cô Tâm Đan!
Năm nay con 19 tuổi, mới học xong lớp 12. Bạn trai con hơn con 1 tuổi, đang học nghề. Anh ở gần nhà con nên thường qua lại nhà con chơi. Chúng con quen nhau đã 5 năm nhưng anh chính thức nói lời thương con hơn hai năm rồi. Anh rất quan tâm đến con. Con có chuyện buồn, anh cũng đều an ủi, động viên con. Bên cạnh anh con thấy được che chở và hạnh phúc. Chúng con rất thương yêu nhau. Nhưng tình cảm của chúng con đang gặp trở ngại: Mỗi lần anh qua nhà con về ba con lại la con, ba cấm không cho con quen anh. Con buồn lắm. Chúng con yêu nhau bằng tình yêu chân thành, trong sáng. Chúng con định khi nào hai đứa có nghề nghiệp ổn định mới tính chuyện xa hơn. Chúng con tính vậy có đúng không cô. Vậy mà bây giờ ba cấm con quen anh. Con phải làm gì để vừa không làm ba buồn vừa không mất đi mối tình đầu tha thiết với khoảng thời gian dài như vậy? Con mong nhận được những lời khuyên từ cô.
N.T.M.T
M.T thân mến!
Cháu không nói rõ hiện cháu đang đi học hay đi làm và lý do gì ba cấm cháu quen anh ấy. Cô đoán, có lẽ cháu đang ở nhà, chưa đi học hoặc đi làm, đúng không? Nếu đúng thế thì cô nghĩ ba cháu la vì lo cho cháu đấy thôi. Thông thường, cha mẹ có con vào độ tuổi như cháu luôn mong muốn con mình có nghề nghiệp, có công ăn việc làm ổn định và sau đó sẽ có một gia đình êm ấm. Trở lại trường hợp của cháu: Các cháu quen nhau đã 5 năm, nghĩa là từ khi cháu còn là một cô bé con học cấp 2, lên lớp 11 đã yêu. Cháu nói các cháu rất thương yêu nhau, mỗi khi cháu buồn anh ấy luôn động viên, an ủi. Yêu mà chỉ đơn giản vậy thôi hả cháu? Mặc dù các cháu xác định khi nào có công việc ổn định mới tính đến chuyện xa hơn, có vẻ như chín chắn, già dặn nhưng thực chất cách yêu, cách nghĩ của các cháu tỏ ra rất ngây thơ, yêu mà chưa hiểu thế nào là tình yêu đâu. Ngoài những cảm xúc, những rung động của con tim thì tình yêu còn cần có ý thức trách nhiệm về nhau, về một gia đình trong tương lai mới bền vững được. Các cháu còn nhỏ, vốn hiểu biết về mọi mặt còn quá ít ỏi nên nhiều khi hiểu vấn đề còn nông cạn. Bởi vậy, trước mắt, các cháu cần tập trung cho học tập để có được nghề nghiệp ổn định, đừng quá mất thời gian chuyện trò, suy nghĩ về nhau và cố gắng giữ khoảng cách an toàn cho nhau bởi "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén". Cô tin tình yêu của các cháu chân thành, trong sáng nhưng nếu không tỉnh táo lường trước các tình huống có thể xảy ra thì dễ bị cám dỗ, dễ đánh mất mình lắm. Ba cháu là người lớn, từng trải nên hiểu vấn đề sâu sắc và rất quan tâm đến cháu mới lo cho cháu như vậy đấy. Các cháu thương nhau thực sự là phải biết lo cho tương lai của nhau. Nếu quan hệ của các cháu có chừng mực, cháu không lơ là nhiệm vụ của mình, cô nghĩ ba cháu không cấm cản các cháu quen nhau đâu. Cháu làm được như thế thì tức là cháu tìm được lời giải đáp cho câu hỏi của mình rồi.
Mong cháu sáng suốt.
Tâm Đan










