Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Vượt qua nỗi buồn

09:11, 30/11/2005

Cô Tâm Đan kính mến!
Năm nay cháu 21 tuổi. Cách đây 1 năm, cháu mến một người con trai. Trong một chuyến cùng nhau đi chơi xa cháu đã thổ lộ lòng mình với người đó. Không ngờ anh ấy cũng mến cháu. Rồi chúng cháu yêu nhau. Có lẽ cháu nhìn tình yêu của mình qua lăng kính màu hồng nên không nhận ra được nhiều vấn đề khác nảy sinh từ mối quan hệ này...

Đ.H

Cô Tâm  Đan kính mến!

Năm nay cháu 21 tuổi. Cách đây 1 năm, cháu mến một người con trai. Trong một chuyến cùng nhau đi chơi xa cháu đã thổ lộ lòng mình với người đó. Không ngờ anh ấy cũng mến cháu. Rồi chúng cháu yêu nhau. Có lẽ cháu nhìn  tình yêu của mình qua lăng kính màu hồng nên không nhận ra được nhiều vấn đề khác nảy sinh từ mối quan hệ này. Chúng cháu thường xuyên gặp nhau, cháu cảm nhận được tình cảm anh dành cho cháu rất chân thật. Nhưng (chữ "nhưng" đáng ghét) cô có biết không, cách đây mấy ngày, chính anh ấy nói lời chia tay với cháu. Anh bảo chỉ muốn coi cháu như em gái. Cháu hỏi lý do, anh bảo muốn quay lại với người bạn gái trước và mẹ anh không chấp nhận cháu. Trời đất như  quay cuồng, sụp đổ dưới chân cháu. Tại sao lại là anh nói câu ấy chứ không phải là ai khác hả cô? Chẳng lẽ anh không hiểu để có được một tình yêu, người ta phải vượt qua bao nhiêu khó khăn? Cháu biết mẹ anh ngấm ngầm phản đối tình yêu của chúng cháu chỉ vì cháu không phải mẫu người mà mẹ anh muốn chọn cho anh. Bà muốn con dâu làm nghề giáo và nhỏ hơn anh vài tuổi, trong khi cháu cũng đi làm, có công việc ổn định nhưng bằng tuổi anh. Gõ đầu trẻ cũng là nghề cháu yêu thích nhưng cháu không đạt được nên rẽ sang hướng khác. Cháu nghĩ hiện tại mẹ anh chưa chấp nhận nhưng chỉ cần có anh bên cạnh thì cháu sẽ vượt qua tất cả. Vậy mà anh đã làm cháu thất vọng biết bao. Giờ đây, mỗi khi nhìn thấy anh, cháu lại thấy ghê sợ vì chỉ thấy toàn giả dối. Những lời anh nói lúc yêu nhau chẳng lẽ anh đã quên hết rồi  sao cô? Hiện giờ cháu hoàn toàn mất hết niềm tin vào những người khác phái. Cháu cố ép mình phải quên anh, để anh đi con đường anh đã chọn nhưng cháu không dám chắc mình làm được điều ấy vì cháu đã thực sự yêu anh rồi cô ạ. Bây giờ cháu phải làm sao đây cô, mấy hôm nay cháu không nói với anh câu nào, cháu tránh mặt anh. Nhưng đó chỉ là giải pháp tạm thời vì chúng cháu làm cùng một chỗ. Cháu bất lực, không thể tự động viên mình vượt qua được khó khăn này. Cháu mong cô giúp sức.

Cháu cảm ơn cô rất nhiều.

Đ.H

Đ.H thân mến!

Chuyện không có gì khủng khiếp lắm đâu, cháu cứ bình tĩnh rồi mọi chuyện sẽ đâu vào đó thôi mà.

Cháu nghĩ đúng, khi người ta thực sự yêu nhau thì người ta có sức mạnh  để vượt qua mọi khó khăn. Vấn đề là ở chỗ tình yêu của các cháu đã đủ lớn, đủ mạnh chưa? Cháu nói các cháu yêu nhau đã một năm và thường xuyên gặp nhau. Thời gian và số lần gặp nhau (do cùng làm một nơi) như thế chưa đủ nói lên mức độ sâu sắc của tình cảm. Các cháu đều còn trẻ, 20 tuổi (lúc yêu nhau) chưa thể được coi là chín chắn, nhất là đối với bạn trai cháu. Tình yêu cần trải qua thời gian thử thách như "lửa thử vàng" mới biết đó có phải là tình yêu thực sự hay mới chỉ là những xao động, những cảm mến đầu đời mà cả hai ngộ nhận là tình yêu. Một năm qua chính là thời  gian tìm hiểu, thử thách của các cháu đó. Phía cháu vẫn còn nguyên tình cảm ban đầu nhưng phía anh bạn cháu đã phôi pha. Có thể nói những lời anh ấy nói lúc yêu là hoàn toàn chân thật nhưng đến nay nhìn lại anh ấy thấy tình cảm của anh ấy với cháu chưa phải là tình yêu. Và cũng  đừng trách mẹ anh ấy, bà có quyền mơ ước về người con dâu của mình. Khi bạn trai cháu trực tiếp nói lời chia tay chứ không nhờ một ai khác, cô lại nghĩ như vậy là trung thực, thẳng thắn, tuy điều đó khiến cháu bất ngờ. Anh ấy muốn trở  lại với người bạn gái trước nghĩa là anh ấy chưa quên được cô ấy. Có thể vì cùng làm chung một nơi, anh ấy sẵn có cảm tình với cháu (chuyện bình thường trong mọi mối quan hệ) lại đang trục trặc với người yêu, đến khi cháu bộc lộ tình cảm của mình với anh ấy thì anh ấy yêu cháu luôn, nghĩa là anh ấy ở thế bị động. Mà tình yêu cần có sự vun đắp  từ hai phía mới bền vững. Cháu hãy coi mình chưa gặp được một nửa kia đích thực của mình và cứ bình tỉnh vui sống. Vì anh ấy nói lời chia tay mà cháu mất hết niềm tin vào những người khác phái là thiếu công bằng. Anh ấy không thể đại diện cho toàn bộ các chàng trai. Cháu không cần tránh mặt, không cần cố ép mình quên khi cháu hiểu anh ấy không dành cho mình, không phải một nửa của mình, cháu sẽ thấy lòng thanh thản, vẫn coi anh ấy như người anh, người bạn như trước đây. Sẽ có một chàng trai đang đi tìm kiếm cháu mà các cháu chưa gặp nhau đó thôi. Cái gì đến sẽ đến.

Mong cháu hiểu và vững vàng sống.

Tâm Đan

Tin xem nhiều