Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Phải cùng hành động tích cực để xây dựng hạnh phúc!

09:11, 16/11/2005

Chị Tâm Đan kính mến!
Chúng em yêu nhau đã 4 năm, đôi lúc còn sống như vợ chồng. Bây giờ chỉ cần đăng ký kết hôn là hợp thức hóa hôn nhân mà thôi. Anh ấy đẹp trai, sống mẫu mực, chân phương, cởi mở, năng lực công tác tốt nên hầu như ai tiếp xúc với anh chỉ cần đến lần thứ hai là đã cảm mến anh điều gì đó. Em năm nay 28 tuổi, anh 34 tuổi. Bọn em đều đã lớn và có việc làm ổn định...

Đ.T.T ( Tân Phú)

Chị Tâm Đan kính mến!

Chúng em yêu nhau đã 4 năm, đôi lúc còn sống như vợ chồng. Bây giờ chỉ cần đăng ký kết hôn là hợp thức hóa hôn nhân mà thôi. Anh ấy đẹp trai, sống mẫu mực, chân phương, cởi mở, năng lực công tác tốt nên hầu như ai tiếp xúc với anh chỉ cần đến lần thứ hai là đã cảm mến anh điều gì đó. Em năm nay 28 tuổi, anh 34 tuổi. Bọn em đều đã lớn và có việc làm ổn định. Nhưng chuyện là thế này, chúng em cùng đi xem tử vi, hai ông thầy lại nói như một, nói tuổi chúng em xung khắc, không lấy nhau được. Thực tế chúng em cũng cảm thấy đúng như vậy. Lúc ở nhà, chúng em ngồi với nhau không được lâu, đi ra ngoài nếu không có người thứ ba một hồi cũng cãi lộn... Mỗi tuần anh đến chỗ em 5 buổi, mỗi buổi chỉ được 1-2 giờ, còn lại chốc chốc lại cãi lộn nhau. Thực ra anh cũng có nhiều bạn gái, còn em cũng nhiều người theo đuổi nhưng chúng em chả quan tâm đến ai ngoài nhau. Tệ hơn nữa, chúng em còn không tin tưởng về phần chia sẻ tâm tư, nguyện vọng và tiền bạc nữa. Kinh tế gia đình em hơi yếu nên em phải vay mượn tiền bạc nhiều, hầu như không cho anh ấy biết. Chúng em nhiều lần tuyên bố không lấy nhau nhưng làm sao mà bỏ nhau được? Làm sao quên anh để đón nhận tình cảm của người khác được? Nếu kết hôn kiểu này liệu có hạnh phúc không? Bố mẹ em cứ giục em lấy chồng nhiều lần làm em càng khó xử. Dù sao em là phận gái, vẫn chịu nhiều thiệt thòi hơn. Vậy em viết thư này nhờ chị cho em lời khuyên. Em cảm ơn chị nhiều.

Đ.T.T ( Tân Phú)

Đ.T.T thân mến!

 Các em đều đã trưởng thành, yêu nhau đã 4 năm mà em nói hai người không tin tưởng nhau về phần chia sẻ tâm tư, nguyện vọng và tiền bạc..., vậy tình yêu của các em dựa trên cơ sở nào? Chị không rõ do cách em diễn đạt, hay đúng như thế? Yêu nhau mà không chia sẻ được với nhau, không hiểu nhau thì gắn bó với nhau vì điều gì? Em cần xem lại tình cảm của hai người, nếu chỉ đến với nhau như một thói quen và thỏa mãn nhu cầu của bản thân thì sự gắn bó ấy mong manh lắm. Chính vì thế chuyện các em đi xem tử vi, hai ông thầy đều khuyên các em không hợp tuổi, không lấy được nhau đã trở thành lý do quan trọng; những chuyện tranh luận, cãi lộn nhau - chuyện khá bình thường đã trở thành "đúng" như ông thầy nói. Tất cả là do hai người em ạ. Điều quan trọng nhất là tình yêu của các em. Nếu các em thực sự yêu thương nhau, cảm thấy không thể thiếu nhau thì cần ngồi lại với nhau, nhìn thẳng vào sự thật để phân tích tình trạng hiện tại, hướng giải quyết những mâu thuẫn, vướng mắc (theo chị là vụn vặt) để đi đến quyết định tiến tới hôn nhân hay không. Chuyện "tứ hành xung" trong bói toán coi như chuyện vui vậy thôi. Em có thấy nhiều người tuổi hợp nhưng sống với nhau có yên đâu; ngược lại, nhiều khi thầy bói nói không nên lấy nhau mà người ta vẫn sống êm ấm đến "đầu bạc răng long". Điều mấu chốt trong hôn nhân là vợ chồng phải biết yêu thương, tôn trọng, nhường nhịn nhau, cùng có suy nghĩ và hành động tích cực để xây dựng hạnh phúc gia đình. Đừng bao giờ mong hạnh phúc gia đình như một thứ trời cho. Mọi thành viên trong gia đình phải luôn phấn đấu hết sức mình mới xây dựng và gìn giữ được nó. Còn chuyện tiền bạc, em nói kinh tế gia đình hơi yếu mà sao phải vay nợ nhiều? Ông bà ta dạy "liệu cơm gắp mắm", em là con gái, mai mốt thành "nội tướng" của gia đình riêng phải học cách quản lý, chi tiêu tiền bạc sao cho hợp lý. Bên cạnh đó cần  suy nghĩ tìm việc làm thêm cho gia đình để tăng thu nhập, chỉ vay mượn khi thực sự cần thiết. Ngay bây giờ em cần tìm hướng giải quyết hết các khoản nợ nần trước  khi cưới, không cần kể cho anh ấy cũng được.

Chúc em hạnh phúc.

   Tâm Đan

Tin xem nhiều