Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Nhẹ dạ cả tin

10:11, 09/11/2005

Chị Tâm Đan thân mến!
Năm nay em 38 tuổi, chồng mất cách đây 3 năm, có một con trai 12 tuổi. Em làm ăn buôn bán cực nhọc, đã trả hết nợ nần khi chồng em nằm viện và đã sửa chữa nhà ở đàng hoàng hơn. Nói chung thời kỳ kinh tế căng thẳng đã qua rồi nhưng về tình cảm sao nhiều khi em thấy trống vắng quá. Con còn nhỏ, lại là con trai nên có thủ thỉ được gì đâu...

N. T (Đồng Nai)

Chị Tâm Đan thân mến!

Năm nay em 38 tuổi, chồng mất cách đây 3 năm, có một con trai 12 tuổi. Em làm ăn buôn bán cực nhọc, đã trả hết nợ nần khi chồng em nằm viện và đã sửa chữa nhà ở đàng hoàng hơn. Nói chung thời kỳ kinh tế căng thẳng đã qua rồi nhưng về tình cảm sao nhiều khi em thấy trống vắng quá. Con còn nhỏ, lại là con trai nên có thủ thỉ được gì đâu. Giữa lúc em cô đơn, có một người đàn ông khoảng 50 tuổi, làm ở gần nhà em (là nhân viên của một công ty tư nhân), thường xuyên ghé qua, giúp đỡ mẹ con em chuyện điện đóm, ống nước này nọ. Thấy anh hiền lành, vui vẻ, hai mẹ con em đều mến. Hàng xóm cũng khen anh. Anh kể chuyện gia đình anh bất hạnh, vợ ngoại tình nên vợ chồng ly hôn. Anh đi làm nuôi mẹ già và hai đứa con đang học nghề. Dần dần hầu như ngày nào anh cũng đến chơi thăm mẹ con em, anh ngỏ lời thương em. Anh dẫn em về thăm mẹ anh, gia đình anh đón tiếp em rất vui vẻ, em hoàn toàn yên tâm. Nghĩ cả hai đã lớn tuổi, hoàn cảnh cũng giống nhau, thôi thì làm bạn với nhau cho vui. Thế là em mời anh đến ở với mẹ con em (không đăng ký kết hôn), anh đỡ phải ở trọ, ăn cơm  hàng. Nhưng sự đời đâu có như em nghĩ chị ơi. Được nửa năm anh ta mới lộ bản chất xấu xa: anh ta nói em gom tiền cho anh mượn 30 triệu đồng lo vụ làm ăn. Tiền của em không đủ, em phải mượn thêm. Đủ 30 triệu,  đưa xong thấy anh đi mấy ngày liền không về cũng không một lời nhắn, em đến cửa hàng mới biết anh ta bị đuổi việc vì gian lận chuyện tiền bạc. Em về nhà anh, không ai biết anh ở đâu. Hàng xóm lúc đó có người nói cho em biết quá khứ xấu xa của anh, gia đình anh cũng bị anh khống chế nên phải làm theo lời anh không thì anh đập phá. Người vợ trước của anh bị anh đối xử tàn tệ, không chịu nổi phải ly dị. Mãi sau em mới tìm được chỗ anh ta ở cùng với một cô loại gái làm tiền. Em không cần anh ta quay về mà chỉ đòi lại số tiền của em nhưng anh ta trắng trợn nói không vay mượn gì bằng cớ đâu. Cả con nhỏ kia cũng nhảy ra chửi em. Em nhục và tức quá chị ơi, lúc đưa tiền em vẫn coi anh ta như chồng mình nên đâu ghi giấy tờ gì. Mấy đứa em xúi thuê giang hồ đến nói chuyện phải quấy, không trả sẽ đánh cho nhớ đời. Chị ơi em căm giận kẻ tệ bạc đó và giận em nhẹ dạ cả tin. Bây giờ em phải làm sao? Có nên thuê người cho nó một bài học không chị? Tự nhiên em vừa mất hết tiền tiết kiệm vừa mang nợ, lại mang tiếng nữa. Em ngu quá, phải không chị? Kiện thì không được mà để yên cho nó hưởng cũng tức. Chị khuyên em một lời đi chị.

N. T (Đồng Nai)

N.T thân mến!

Đúng là em nhẹ dạ cả tin thật. Nhưng thôi chuyện đã lỡ rồi, em có trách mình bao nhiêu cũng chẳng lấy lại những gì em đã mất mà chỉ làm em chìm đắm mãi trong đau khổ, hối tiếc. Điều đó phỏng có ích gì? Theo chị, em đã biết bộ mặt thật xấu xa của hắn thì tránh xa con người đó ra. Mất bằng ấy tiền cũng xót lắm nhưng tiền còn làm ra. Em kiện hắn cũng khó vì không chứng cứ mà thuê người đánh chỉ để cho hả giận thì em còn mất nhiều hơn. Trước mắt là mất thời gian, mất tiền thuê, mang thêm sự bực mình vì sẽ bị tổn thương. Và nếu mấy gã giang hồ kia "quá tay" thì chuyện sẽ càng rắc rối hơn, tự em hiểu mình sẽ mất thêm những gì. Như vậy chị muốn nói với em là quên chuyện trả thù đi, chỉ lấy đó làm bài học cho mình phải thận trọng hơn. Em hãy dành thời gian, tâm sức chăm sóc con (vì ở lứa tuổi con của em bắt đầu phức tạp), chăm sóc mình, kiếm tiền trả nợ và tích lũy. Em còn trẻ, nên đi bước nữa nhưng lựa chọn ai phải biết rõ người đó đừng chỉ dựa vào những biểu hiện bề ngoài và lời nói của họ mà vội tin.

Chúc em nhiều may mắn.

Tâm Đan

Tin xem nhiều