Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Cần cứng rắn hơn!

09:07, 13/07/2005

Kính thưa cô!
Chồng em hay đánh đập em. Có lần anh lôi em vào phòng riêng, bóp cổ; có lần đánh em đến bầm mặt... May là những lúc ấy đều có người thân can ngăn nên tránh được hậu quả nghiêm trọng. Em rất khổ, chỉ muốn mau thoát khỏi cảnh sống với người chồng hung dữ này nhưng vì thương con còn nhỏ (con gái 4 tuổi) nên em nhịn nhục...

Người vợ bất hạnh
(Túc Trưng - Định Quán)

Kính thưa cô!

Chồng em hay đánh đập em. Có lần anh lôi em vào phòng riêng, bóp cổ; có lần đánh em đến bầm mặt... May là những lúc ấy đều có người thân can ngăn nên tránh được hậu quả nghiêm trọng. Em rất khổ, chỉ muốn mau thoát khỏi cảnh sống với người chồng hung dữ này nhưng vì thương con còn nhỏ (con gái 4 tuổi) nên em nhịn nhục. Nhiều lúc em muốn ly dị, nhưng lại sợ anh ấy thù ghét sẽ làm hại bản thân em và cha mẹ ruột của em trong khi chờ đợi sự giải quyết của chính quyền. Mong cô cho biết em phải làm gì? Có thể đề nghị chính quyền bảo vệ  trong khi chờ ra tòa ly dị?

Người vợ bất hạnh

(Túc Trưng - Định Quán)

Chị thân mến!

Lá thư tuy ngắn ngủi nhưng toát lên rất rõ sự sợ hãi và cảnh sống ngột ngạt của chị. Trước hết chị phải đẩy lùi sự sợ hãi này từ trong ý thức. Chị càng tỏ ra sợ hãi, anh ta càng lấn lướt chị. Anh ta bạo hành thân thể, tinh thần chị là vi phạm đạo đức và pháp luật. Nhưng quan trọng hơn là làm thế nào để hạn chế dần dẫn đến thay đổi tính hung hãn của anh ta, hướng sức mạnh của dư luận và pháp luật vào việc cải tạo thói xấu đó. Đưa nhau ra tòa ly dị chỉ là biện pháp cuối cùng, khi tất cả mọi cố gắng đều không mang lại kết quả tốt.

Tôi không rõ chị đã làm những gì để đối phó với tính hung dữ của chồng hay chỉ là nhẫn nhục chịu đựng? Theo tôi, chị nên tiến hành các bước như sau:

-  Tìm hiểu nguyên nhân vì sao chồng hay tức giận ? Đó là do tính gia trưởng, bản tính hung dữ hay từ kinh tế gia đình khó khăn...? Tìm hiểu nguyên nhân để có cách ứng xử phù hợp.

-  Dù nguyên nhân nào thì chị cũng nên bắt đầu từ sự thuyết phục của chính chị. Lựa lúc thích hợp, chỉ có hai người, chị nhẹ nhàng tâm sự với chồng về mong ước vợ chồng "chung lưng đấu cật" xây dựng hạnh phúc gia đình dài lâu, sống hòa thuận, cùng nhau chăm sóc, dạy bảo con. Chị cố gắng tìm ra những điểm tốt của chồng để khẳng định, đồng thời mạnh dạn phê bình những thói xấu của chồng đã gây nên tổn thương không chỉ về thân thể mà nhất là về  tinh thần của mình. Chị đề nghị anh thay đổi cách cư xử với vợ, nếu anh không đồng ý điều gì thì có thể nhắc nhở, yêu cầu vợ làm theo (nếu đúng) chứ không được đánh đập, đày đọa vợ. Vợ chồng cần yêu thương và tôn trọng nhau.

-  Song song với việc tự thuyết phục chồng, chị cần nhờ cha mẹ hai bên hoặc những người cao tuổi, có uy tín trong dòng họ hoặc trong ấp khuyên nhủ chồng ăn ở theo đạo nghĩa vợ chồng, làm gương cho con.

-  Nếu thuyết phục bằng tình cảm từ trong gia đình không làm anh ta thay đổi, lúc đó chị mới nhờ đến các tổ chức đoàn thể, chính quyền giáo dục. Chị có thể đề nghị các tổ chức đoàn thể, chính quyền quan tâm bảo vệ quyền lợi và sự an toàn tính mạng của mình. Đấy là yêu cầu chính đáng.

Tóm lại, quá trình thuyết phục chồng cần bắt đầu từ chị, sau mới mở rộng tới những người thân của hai bên nội ngoại giúp sức, bằng tình cảm là chính. Thay đổi tính tình, thói quen của một con người không đơn giản, đòi hỏi chị phải hết sức kiên nhẫn, phải mềm dẻo, khéo léo đồng thời phải cứng rắn, khẳng định quyền của mình. Cuối cùng mới nhờ tới chính quyền, pháp luật. 

Chúc chị thành công.

Tâm Đan

Tin xem nhiều