Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Chỉ có một lựa chọn

08:06, 01/06/2005

Kính thưa cô Tâm Đan!
Năm nay con 23 tuổi, sắp tốt nghiệp đại học. Người yêu con cũng thế. Chúng con là bạn học từ thời phổ thông nhưng anh học đại học ở Hà Nội, còn con vào TP. Hồ Chí Minh. 4 năm qua, chúng con vẫn thường xuyên viết thư, gọi điện, mail cho nhau, tình cảm ngày thêm gắn bó (con chỉ yêu có mình anh)....

V.T.T.H

Kính thưa cô Tâm Đan!

Năm nay con 23 tuổi, sắp tốt nghiệp đại học. Người yêu con cũng thế. Chúng con là bạn học từ thời phổ thông nhưng anh học đại học ở Hà Nội, còn con vào TP. Hồ Chí Minh. 4 năm qua, chúng con vẫn thường xuyên viết thư, gọi điện, mail cho nhau, tình cảm ngày thêm gắn bó (con chỉ yêu có mình anh). Vừa qua, anh nói tốt nghiệp xong con ra Hà Nội để cha mẹ anh xin việc làm ngoài đó, chuyện cưới xin cứ từ từ vì chúng con còn trẻ, công việc cần ổn định đã. Con rất băn khoăn, không biết quyết định ra sao.

1/ Ở TP. Hồ Chí Minh con cũng xin được việc làm. Nếu ra Hà Nội, chỉ có gia đình anh, gia đình con ở tỉnh, con cũng không được gần.

2/ Suốt 4 năm qua chúng con sống xa nhau, mặc dù vẫn luôn tin tưởng vào tình yêu của anh nhưng con không hiểu thực tế cuộc sống của anh ra sao. Nếu ra đó, một thời gian sau mới phát hiện anh có những thay đổi mà những thay đổi đó không phù hợp với con thì sao?

3/ Ra đó, thời gian đầu con sẽ phải thuê nhà trọ. Đã là người lớn, lại ở riêng, nếu anh đến chơi, con sợ nhỡ chúng con không kiềm chế được thì... Khó quá, con chẳng biết như thế nào cho phải. Mà con không muốn chuyện đó xảy ra trước hôn nhân.

Con rất mong cô góp ý cho con. Cảm ơn cô.

V.T.T.H

 

T.H thân mến!

Xét toàn bộ sự việc, cô nhận thấy cháu chỉ có một lựa chọn là ra Hà Nội vì ở đó có người yêu của cháu (là mối tình đầu, mối tình duy nhất của cháu). Đằng nào cháu cũng phải có quyết định về chuyện tình yêu của mình chứ, dù có ngại ngần điều nọ điều kia. Kéo dài tình trạng mỗi người một nơi mãi sao được? Cô sẽ giúp cháu giải đáp từng vấn đề.

1/ Làm ở đâu thì cháu cũng không thể gần cả hai gia đình. Ở ngay thủ đô là niềm mơ ước của nhiều người, hơn nữa gia đình cháu cũng ở phía Bắc nên việc đi lại, thăm hỏi sẽ dễ dàng hơn.

2/ Chuyện con người thay đổi là tất yếu. Các cháu thân nhau rồi thương nhau từ khi còn nhỏ, lúc lớn lên lại xa nhau. Điều cháu dự kiến rất có thể xảy ra và không chỉ ở phía bạn trai mà ở cả phía cháu. Chính vì thế, cháu làm ở Hà Nội và chưa vội cưới ngay là điều kiện tốt và rất cần thiết để các cháu có thời gian gần gũi nhau, hiểu nhau hơn. Hình ảnh của mỗi người trong nhau là hình ảnh của thời trẻ dại, sẽ khác với hiện tại. Nhưng cô nghĩ, nếu sự thay đổi không trái  quan điểm sống của hai người, có thể dung hòa được thì dung hòa. Ngay cả trong hôn nhân, vợ chồng cũng luôn cần học cách hòa hợp để bảo đảm sự bền vững của gia đình. Vào tình huống xấu nhất, nếu bất đồng quá lớn, không thể kết hôn thì cháu vẫn có cuộc sống độc lập cơ mà?

3/ Cháu lường trước điều này và quan điểm của cháu là đúng. Muốn phòng ngừa được thì cháu nên trao đổi với bạn trai, thống nhất quan điểm cần giữ gìn cho nhau trước hôn nhân. Đồng thời, khi tiếp xúc chỉ có hai người, các cháu vẫn cần tránh những cơ hội dễ xảy ra chuyện đó, nếu không thể thì cần có ý thức và kiến thức về tình dục an toàn.

Chúc các cháu hoàn thành tốt khóa học và mọi chuyện đều may mắn.

 Tâm Đan

Tin xem nhiều