Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Yêu người đã có vợ !

02:04, 22/04/2005

Kính gửi cô Tâm Đan!
Năm nay cháu 25 tuổi, bạn trai cháu 30 tuổi đã có vợ (nhưng ly dị rồi) và một cậu con trai 4 tuổi. Anh rất thương cháu, cả con anh cũng thế, nó quấn quýt với cháu lắm. Chúng cháu có ý định tiến tới hôn nhân nhưng cháu rất sợ phải giới thiệu về hoàn cảnh của anh với ba mẹ. Anh đã đến chơi nhà cháu hai lần nhưng lúc đó chỉ như một người anh. Hoàn cảnh của anh rất khó được ba mẹ cháu chấp nhận, nhưng được cái ba và ông thương cháu lắm. Cô ơi cháu thực sự không biết phải giải quyết như thế nào, nếu phải chia tay với anh chắc cháu không sống nổi mà cháu cũng không dám trái lời ba mẹ. Cô khuyên cháu điều gì đi. Cháu chờ thư cô.
N.T.M.K (Tân Phú)

 Kính gửi cô Tâm Đan!

Năm nay cháu 25 tuổi, bạn trai cháu 30 tuổi đã có vợ (nhưng ly dị rồi) và một cậu con trai 4 tuổi. Anh rất thương cháu, cả con anh cũng thế, nó quấn quýt với cháu lắm. Chúng cháu có ý định tiến tới hôn nhân nhưng cháu rất sợ phải giới thiệu về hoàn cảnh của anh với ba mẹ. Anh đã đến chơi nhà cháu hai lần nhưng lúc đó chỉ như một người anh. Hoàn cảnh của anh rất khó được ba mẹ cháu chấp nhận, nhưng được cái  ba và ông thương cháu lắm.

Cô ơi cháu thực sự không biết phải giải quyết như thế nào, nếu phải chia tay với anh chắc cháu không sống nổi mà cháu cũng không dám trái lời ba mẹ. Cô khuyên cháu điều gì đi. Cháu chờ thư cô.

N.T.M.K (Tân Phú)

M.K thân mến!

 Cháu kể quá vắn tắt, mà giải quyết những rắc rối trong chuyện tình cảm thì không hề đơn giản, phải không? Cô góp ý với cháu thế này nhé:

-   Các cháu yêu nhau đã lâu chưa, đã hiểu về nhau nhiều chưa như đạo đức, tính cách, các mối quan hệ của mỗi người với gia đình, bạn bè, cộng đồng ...? Cháu có hiểu vì sao cuộc hôn nhân trước của người yêu cháu tan vỡ không?

-   Có ý định tiến tới hôn nhân thì có bàn với nhau về cách tổ chức cuộc sống trong tương lai ra sao không?

-   Điều mà cháu thấy khó khăn nhất, theo cô lại không phải như vậy. Cháu đã nói gì với ba mẹ đâu mà chắc ba mẹ không chấp nhận mối tình của các cháu? Nếu ba mẹ cháu rất thương cháu thì sẽ luôn đặt hạnh phúc của cháu lên hàng đầu. Như vậy các cháu phải chứng minh cho ba mẹ cháu thấy được người yêu cháu cần cho cuộc đời cháu như thế nào, anh ấy đáng tin cậy ra sao. Khi anh ấy đã chiếm được cảm tình, niềm tin của ba mẹ cháu rồi thì việc đã có một đời vợ và một đứa con nhỏ không phải là cản trở lớn cho cuộc hôn nhân của cháu đâu. Muốn để ba mẹ cháu hiểu anh ấy thì cách tốt nhất là anh ấy tiếp xúc với gia đình cháu nhiều hơn, thỉnh thoảng anh ấy đến chơi mang luôn cả cháu bé. Mới đầu chưa vội giới thiệu, một thời gian sau, khi ba mẹ cháu tỏ ra quý anh ấy và tự cảm thấy mối quan hệ giữa hai người không chỉ là anh em thì cháu sẽ nói rõ tình cảm của hai người với ba mẹ.

Tóm lại, hôn nhân là việc hệ trọng của cuộc đời. Cháu cần cẩn trọng, cần có thời gian để hiểu người, hiểu mình và tham khảo ý kiến của những người thân nhất là cha mẹ. Chúc cháu may mắn và hạnh phúc.

Tâm Đan

Tin xem nhiều