Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Chua hơn cà

11:10, 19/10/2014

- Trời ơi! Nghe tin ở nhà mà xót ghê anh Ba nghen! Cà chua trên quê em đang rớt thê thảm. 4 ngàn hécta cà chua, khoảng 160 ngàn tấn, tới mùa thu hoạch rồi mà giá có 1 ngàn đồng/kg anh Ba à!

- Trời ơi! Nghe tin ở nhà mà xót ghê anh Ba nghen! Cà chua trên quê em đang rớt thê thảm. 4 ngàn hécta cà chua, khoảng 160 ngàn tấn, tới mùa thu hoạch rồi mà giá có 1 ngàn đồng/kg anh Ba à!

- Mới đầu tuần mà cô Tư nói chuyện buồn quá vậy?

- Ôi chuyện được mùa mất giá là điệp khúc rồi anh Ba. Người dân quê em giờ không chờ được nữa nên phải phá bỏ cho kịp làm vụ mới!

- Sao nghe nói nông dân ký hợp đồng trồng cà chua mùa này khá lắm mà?

- Số đó ít thôi anh Ba à. Đa số là dân tự trồng tự tiêu thụ. Mà anh thấy rồi đó, dân mình thì cứ thấy mùa này bán được thì đổ xô trồng, ế lại bỏ trồng cây khác. Đến cây lâu năm như cao su còn theo “thời trang” vậy mà!

- Mà cũng ngộ, nông dân thì than như thế, nhưng nhà tui nè, vẫn phải mua cà chua giá cao.

- Thì cũng do trung gian thôi anh ơi, chứ nông dân thì vẫn bị ép giá đó!

- Mà nói cho ngay, giờ chẳng đặng đừng mới ăn cà chua. Vì cứ nghe cà chua Trung Quốc là thấy sợ. Tội thằng nhỏ nhà tôi, cứ mỗi lần nó lén ăn cà chua sống, bà nhà tôi lại la ỏm tỏi. Bả sợ đó! Mà không cách chi phân biệt được đâu là cà chua Trung Quốc, đâu là cà chua Việt Nam nên muốn ủng hộ bà con lắm cũng đành bó tay!

- Thiệt tình, người mua muốn lắm mà không dám mua, người bán đầy hàng, giảm giá hết biên độ mà vẫn không thể bán cho ai. Ai làm nên cơ sự này anh nhỉ?

BA PHA

Tin xem nhiều