Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Bán lại cho bộ trưởng

10:01, 04/01/2012

- Ông à, nhà ông có 3 người đang đi làm, đi học ở Sài Gòn, mỗi người một cái xe máy, sắp tới phải trả từ 2 - 4 triệu đồng/năm đó. Coi như là mỗi năm mất một cái Tết!

- Ông à, nhà ông có 3 người đang đi làm, đi học ở Sài Gòn, mỗi người một cái xe máy, sắp tới phải trả từ 2 - 4 triệu đồng/năm đó. Coi như là mỗi năm mất một cái Tết!
- Còn nhà ông thì mỗi năm mất mấy cái Tết.
- Hơi bị nhiều. Đang lo thắt cả ruột đây!
- Ai bảo ông chơi sang làm chi cho khổ?
- Có chơi sang đâu. Mua cái xe hơi cà tàng, đi tránh mưa tránh gió, vì từ nhà đến quận 1 làm xa quá, tới mấy chục cây!
- Mà tui nói ông nghe, đóng tiền kiểu này chừng chục năm là bằng giá thành một chiếc xe. Rồi còn xăng dầu tăng giá mà mình có kêu mấy cũng bằng không nữa chứ!
- Ông còn đỡ, xe nhà tui ngày ngày chui qua bao nhiêu trạm thu phí, mà phí cũng lên theo trượt giá. Rồi mai mốt chui vào thành phố cũng lại phí nữa, phí đó to chứ chẳng chơi… Khổ nỗi, trả nhiều tiền thế mà muốn đậu cũng không có chỗ, phải chạy lòng vòng, đường thì nhỏ, chẳng biết xoay trở làm sao. Tui thấy công trình nào làm xong cũng thu phí mà vẫn bảo không có tiền bảo dưỡng. Mà nếu có lấy ngân sách ra làm đường thì cũng là tiền mồ hôi nước mắt của dân chứ ở đâu ra mà còn tiếp tục nhè dân mà nện thế này ông hè?
- Ông đừng kêu làm gì cho mệt. Tình hình thế này, chắc phải nghĩ cách bán xe sớm thôi!
- Bán thế nào? Xe ông đem cho cũng chẳng ai lấy vì người ta sợ xe rồi!
- Thôi, chắc tui với ông thương lượng bán bớt mỗi nhà một chiếc cho bộ trưởng. Bộ trưởng muốn giảm xe thì chắc có giải pháp thu mua các loại xe không có nhu cầu ông hén?
 

BA PHA
 

Tin xem nhiều