Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Chờ tàu

09:10, 05/10/2011

- Thằng Hai nhà tôi dành dụm được ít tiền định mua chiếc ô tô cũ để đi mần ăn nhưng mới đây nó bảo không mua vì Bộ Giao thông - vận tải vừa đề xuất hạn chế xe cá nhân trong các đô thị.

- Thằng Hai nhà tôi dành dụm được ít tiền định mua chiếc ô tô cũ để đi mần ăn nhưng mới đây nó bảo không mua vì Bộ Giao thông - vận tải vừa đề xuất hạn chế xe cá nhân trong các đô thị.
- Đúng rồi. Các đô thị lớn trên thế giới cũng làm như vậy thôi. Có điều, họ hạn chế xe cá nhân khi hệ thống giao thông công cộng như xe buýt, đường sắt trên cao và tàu điện ngầm của họ rất hiện đại.
- Còn nước mình thì xe buýt vì ít quá nên chật chội, chen lấn. Xe buýt chạy như xe đua, giờ cao điểm mà hai ba chiếc nối đuôi nhau giành khách, nhiều tuyến đường bọn móc túi ngang nhiên hoạt động. Nhiều xe quá cũ, xả khói đầy đường. Mà sao nhà nước không lo đầu tư giao thông công cộng trước khi hạn chế xe cá nhân ông hè?
- Thì phải giảm xe cá nhân mới có chỗ tăng đầu xe buýt, mới có đất làm đường sắt trên cao chứ ông!
- Tôi thấy cái này nó giống như quản lý không được thì cấm...
- Ông lại đi xa câu chuyện này rồi…
- Nhưng nói thiệt với ông, dân nghèo mình giờ mưu sinh gắn liền với cái xe máy nhiều lắm.
- Chắc người ta cũng tính hết rồi. Thôi thằng Hai nhà ông nó quyết không sắm xe con cũng hay. Mình cứ chờ để sắp tới có đường xe lửa trên cao, tàu điện ngầm tha hồ, chỉ cần đi bộ mấy trăm mét là tới bến tàu, đi lại, vừa rẻ, vừa tiện, vừa đúng giờ…

BA PHA

 

Tin xem nhiều