
- Hôm qua mất cả ngày thuyết phục thằng cháu.
- Vụ gì vậy ông?
- Nó đòi bỏ học.
- Hôm qua mất cả ngày thuyết phục thằng cháu.
- Vụ gì vậy ông?
- Nó đòi bỏ học.
- Ủa, hôm trước nghe ông nói cả nhà làm cơm mời khách ăn mừng nó đậu vào khoa Quan hệ công chúng của một trường lớn mà!
- Thì đó. Mới nhập học mà nó đòi bỏ vì nói bị lừa?
- Ai lừa?
- Ông để tôi kể có đầu có đuôi nè. Số là hồi đầu năm, nó đi nghe tư vấn tuyển sinh, thấy cái tờ rơi của trường này ghi rõ học phí cả năm có mấy trăm ngàn. Nó quyết định chọn thi vào vì nghĩ nhà mình nghèo, học phí càng thấp thì càng đỡ khổ cho cha mẹ, ai dè…
- Ủa chẳng lẽ trường đại học cũng lừa nhau thế à?
- Họ có lừa đâu. Học phí thì cũng vậy nhưng họ thu thêm hàng chục thứ phụ phí khác. Nào là phí bảo hiểm y tế, phí bảo hiểm tai nạn, lệ phí kiểm tra đầu vào TOEIC quốc tế, phí kiểm tra sức khỏe đầu vào, phí môn giáo dục quốc phòng và giáo dục thể chất, phí cơ sở vật chất, lệ phí thư viện, lệ phí thẻ sinh viên, cẩm nang sinh viên, đồng phục, đồng phục thể dục, giấy thi...
- Thôi ông đừng kể nữa tôi nghe muốn xỉu đây.
- Vấn đề là họ thu bất chấp quy định ông ơi. Ví dụ tiền bảo hiểm y tế hay bảo hiểm tai nạn mỗi trường thu mỗi kiểu.
- Nhưng sao cái tờ rơi khi họ làm tư vấn tuyển sinh thì không ghi rõ hè?
- Thì đó là chuyện PR mà ông!
- PR đâu phải là nói dối ông. Mới đầu họ chèo kéo cho đủ chỉ tiêu tuyển sinh. Khi sinh viên đã cắn câu thì tha hồ mà thu.
- Dù sao, tôi cũng cho đó cũng là bài học PR đầu tiên cho nó ông ơi!
![[Infographic] Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa sửa đổi năm 2025 có những điểm mới nào?](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/1799-01_20251229165322.jpg?width=400&height=-&type=resize)












