Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Xin làm nhà tài trợ

10:09, 12/09/2011

Gửi các em ở bản Ông Tú, bản Ka Oóc, xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa, Quảng Bình!

Gửi các em ở bản Ông Tú, bản Ka Oóc, xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa, Quảng Bình!
Hôm qua đọc báo, tui hâm mộ các em quá. Ai đời các em phải ngày hai buổi bơi qua sông đến trường. Để áo quần và sách vở không bị ướt, các em chuẩn bị sẵn một bao nilon lớn, cho quần áo và cặp sách vào, buộc kín lại. Qua đến bờ sông bên kia, các em lại lấy quần áo ra mặc vào...
Các em nhỏ thế mà đã hiếu học, biết chịu khó vì tương lai. Tui thương các em quá, vì để có cái chữ, các em phải liều mạng sống của mình. Trong khi đó, khối kẻ trưởng thành chỉ biết liều mạng vì tiền thôi.
Tui cũng lo cho mấy em. Vì mùa thu còn đỡ, mai mốt đông sang, không biết con đường đến trường của các em còn vất vả thế nào.
Nhìn những tấm hình in trên báo, tôi biết các em bơi rất giỏi. Nhưng chắc là các em nên tham khảo các bạn nhỏ ở Kon Tum mấy năm trước, học thêm môn đu dây ngoài môn bơi lội. Món đu dây này không bị ướt, chắc đỡ lạnh hơn.
Nếu các em quyết định đu dây, nhớ thông báo cho tui. Tui là công chức nghèo không có tiền giúp các em cái cầu, nhưng tui đảm bảo sẽ tài trợ dây chất lượng cao. Dây chất lượng cao còn đảm bảo hơn cầu chất lượng thấp, đúng không?

BA PHA

 

Tin xem nhiều