Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Xa xỉ

10:09, 14/09/2011

- Ngày rằm này, báo chí đăng hình những con chim mắc bẫy, bị vặt lông sống treo bán, tui thấy đau lòng quá ông!

- Ngày rằm này, báo chí đăng hình những con chim mắc bẫy, bị vặt lông sống treo bán, tui thấy đau lòng quá ông!
- Thế không phải ngày rằm thì ông thấy không đau lòng à?
- Không rằm thì cũng đau, nhưng không đau dữ như vầy nè!
- Trời ơi, quanh năm suốt tháng chứ có phải là ngày một ngày hai đâu. Mà cũng không phải chỉ có mấy con chim ấy. Nào là rắn rùa, cheo, sóc… lúc nào cũng có sẵn hết ông ơi. Ông mà tội nghiệp thì có mà tội nghiệp cả đời!
- Nhưng ông có thấy ai mà ác dữ vậy không? Ai đời để bao nhiêu sinh linh đau đớn chết dần chết mòn như thế. Nó là động vật, nhưng nó cũng là một cơ thể sống chứ bộ! Nhưng tui không nói chuyện đó, chỉ nói theo quan điểm môi trường hiện đại, giết hại động vật hoang dã như thế là tàn phá thiên nhiên, là đánh vào chính cuộc sống của con người!
- Đồng ý với ông. Nhưng coi bộ ông đoi hỏi hơi quá đáng rồi!
- Quá chỗ nào? Hành hạ loài vật như vậy quen đi, con người sẽ ác với nhau hơn.
- Này ông, thời này, lắng nghe nỗi đau của đồng loại
còn là hàng xa xỉ, mấy con chim đó ăn nhằm gì?

BA PHA
Tin xem nhiều