
- Tuần rồi, giới hâm mộ bóng đá lại sôi nổi bàn tán về những lời phát biểu khá “sốc” nhưng rất thẳng thắn của ông Chủ tịch câu lạc bộ bóng đá Hà Nội ACB Nguyễn Đức Kiên tại Hội nghị tổng kết mùa giải 2011 của VFF!
- Tuần rồi, giới hâm mộ bóng đá lại sôi nổi bàn tán về những lời phát biểu khá “sốc” nhưng rất thẳng thắn của ông Chủ tịch câu lạc bộ bóng đá Hà Nội ACB Nguyễn Đức Kiên tại Hội nghị tổng kết mùa giải 2011 của VFF!
- Ông Kiên phê bình cách điều hành yếu kém của VFF cũng như Ban tổ chức giải đúng quá đi chớ. Đó là ổng nói thay nỗi bức xúc cho nhiều câu lạc bộ bóng đá thuộc các doanh nghiệp trong giải V-League sau mùa giải 2011.
- Bởi vậy cho nên có hàng ngàn ý kiến của giới hâm mộ hưởng ứng nồng nhiệt trên các diễn đàn, trên báo trực tuyến, chưa kể ở các quán café…
- Giọt nước tràn ly thôi ông ơi. Khán giả mình đã quá chán với các trận đấu “cuội”, trong khi ban tổ chức giải không làm tốt nhiệm vụ, có biểu hiện bao che sai phạm, rồi biểu hiện tiêu cực của trọng tài thì ngày càng nghiêm trọng và tinh vi hơn.
- Mà sao những chuyện này người ta không chịu sửa ông hè?
- Họ thừa biết nhưng không ai dám nhìn thẳng vào sự thật thôi. Bởi vậy cho nên ông Kiên mới nói bản báo cáo tổng kết của Ban tổ chức chẳng có nhiều thay đổi so với 10 năm trước đây!
- Đúng rồi, ông Kiên còn nói là “đừng nghĩ chúng tôi là trẻ con lớp 1, lớp 2!”. Nhưng qua chuyện này, tôi thấy tiếc ghê
- Tiếc gì?
- Nếu nước mình có thêm nhiều ông Kiên như thế để vạch rõ chân tướng ba cái hiện tượng “làm láo, báo cáo hay”, hiện tượng im lặng và nín nhịn để “sống chung với lũ” trong các lĩnh vực khác thì đỡ biết mấy ông!




![[Video_Chạm 95] Phường Phước Long](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/cham_95_phuong_phuoc_long_sua_1.mp4.00_00_53_23.still001_20251227132624.jpg?width=400&height=-&type=resize)









