
- Sắp tới định từ chức tổ phó tổ dân phố. Mà hôm rồi, đứa con gái in cho mấy hộp danh thiếp,
giờ thấy tiếc ghê.
- Sắp tới định từ chức tổ phó tổ dân phố. Mà hôm rồi, đứa con gái in cho mấy hộp danh thiếp,
giờ thấy tiếc ghê.
- Tiếc cái chức hay tiếc danh thiếp? Nếu tiếc danh thiếp thì ông chỉ cần viết thêm vào trước cái
câu “tổ phó tổ dân phố” chữ “nguyên” là vẫn xài được.
- Ý tưởng ông hay nhưng mà đừng xui dại tui vậy, người ta chửi chết. Không có chức nói ai nghe mà xài danh thiếp?
- Vậy ông cứ để dành, khi nào thằng Út lấy vợ, ông bấm vào ngoài cái phong bì mời đám cưới.
- Ê, cái vụ này đụng hàng nghen. Mới đây ở Cần Thơ, có một ông Phó ban thường trực Ban chỉ đạo về phòng chống tham nhũng tổ chức đám cưới con trai mời cả ngàn khách ồn ào lắm. Nhưng chuyện đáng nói không phải là mời đông mà trên góc phải cái bao thư của thiệp mời, sau tên của ba chú rể là cái chức danh Phó trưởng ban chỉ đạo TP Cần Thơ về phòng chống tham nhũng.
- Mời đám cưới mà làm như nhát ma ông hén?
- Thì đó. Chức danh công tác “nhạy cảm” vậy mà còn ghi vào bì thư mời đám cưới. Cái chức tổ phó dân phố của ông nghĩa lý gì.
- Thiệt với ông là tui cũng đọc báo rồi. Cái ông phó ban phòng chống tham nhũng kia đa bị kiểm điểm. Còn tôi, tuy có một đứa con duy nhất, dù tình nghĩa cũng rất nặng, bạn bè cũng rất nhiều nhưng quyết không bắt chước cái ông kia đâu.
- Ông lại sợ bị báo chí phê phán à? Mà có dại mới in chức danh lung tung vào thiệp mời như thế, chỉ cần điện thoại, nhắn tin là được rồi. Chả ai kiểm tra bắt đóng thuế thu nhập vụ này đâu!


![[Video_Chạm 95] Phường Phước Long](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/cham_95_phuong_phuoc_long_sua_1.mp4.00_00_53_23.still001_20251227132624.jpg?width=400&height=-&type=resize)











