Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Tưởng bở

09:08, 28/08/2011

Thầy giáo dạy thêm của Tèo cho bài tập về nhà là một bài toán: Hôm trước mua 1 lít xăng tốn 21.600 đồng. Hôm qua xăng giảm giá 5.500 đồng/lít.

Giá xăng giảm xuống còn 20.800 đồng một lít
Giá xăng giảm xuống còn 20.800 đồng một lít

Thầy giáo dạy thêm của Tèo cho bài tập về nhà là một bài toán: Hôm trước mua 1 lít xăng tốn 21.600 đồng. Hôm qua xăng giảm giá 5.500 đồng/lít. Hỏi, đổ một lít xăng cần bao nhiêu tiền? Thấy Tèo ngồi cắn bút, ba Tèo đến giúp, nhưng sau khi đọc đề, ông đăm chiêu mấy phút rồi gọi vợ:
- Bà ơi, hôm qua nghe nói xăng giảm 500 đồng/lít mà?
- Đúng rồi, báo chí đưa tin quá chừng mà!
- Sao thầy lại ra cái đề toán kỳ vầy hè?
- Đề toán của tụi nhỏ sao lại dính chuyện xăng dầu ở đây. Mà xăng dầu ở Việt Nam giảm giá, tăng giá thì có bao giờ minh bạch đâu. Ông coi giúp nó giải toán chứ nghĩ ngợi ba chuyện xăng nhớt làm gì?
- Bài toán này dễ òm mà. Chỉ làm phép trừ là xong. Nhưng sao ông thầy lại ra đề là “hôm qua xăng giảm giá 5.500 đồng/lít”?
- À tui biết rồi. Thầy dạy toán của thằng Tèo cũng lấy tin trên báo đó chứ. Ủa, ông chưa biết à, từ 0g ngày 27-8, giá xăng bán lẻ giảm khoảng 5.500 đồng/lít vì Chính phủ đồng ý dùng quỹ xăng dầu do các công ty lọc dầu đóng góp để trợ giá xăng dầu bán lẻ trong nước. Tức là giảm khoảng 8 bạt. Có điều vụ giảm này là chuyện bên Thái Lan. Đây là chính sách mới của nữ Thủ tướng Yingluck Shinawatra nhằm giảm gánh nặng chi phí sinh hoạt của người lao động có thu nhập thấp và giảm giá thành vận chuyển cho nền kinh tế!
- Hóa ra là chuyện Thái Lan. Ông thầy thằng Tèo làm tui cứ tưởng…

BA PHA

 

Tin xem nhiều