
- Ông có thích tham gia làm ăn không?
- Vụ gì?
- Ông có thích tham gia làm ăn không?
- Vụ gì?
- Ông đã nghe việc gần đây các trường đại học săn đón, chào mời thí sinh không?
- Có, đó là các trường ngoài công lập. Họ dùng đủ các “giải pháp” như thưởng điểm, tặng tiền, cấp học bổng…
- Đó, mình có thể kiếm ăn từ vụ này!
- Tôi chưa hiểu. Thời buổi dịch vụ giáo dục cũng cạnh tranh nên nhiều trường phải xé rào để có người học như công bố điểm trúng tuyển nguyện vọng 2 từ trước khi bắt đầu thời hạn nhận hồ sơ; thí sinh nào đủ điểm sàn đến đăng ký xét tuyển được cấp ngay giấy nhập học; tự ý xét thêm các khối thi, xét tuyển cả thí sinh có kết quả thi thấp hơn điểm sàn...
- Đó, họ cần vơ vét thí sinh bằng mọi giá. Mà lấy đâu ra thí sinh. Ngay cả một trường đại học công lập mới ra đời ở xứ mình, tất cả sinh viên ngành sư phạm được miễn hoàn toàn học phí nhưng cũng chỉ tuyển được 50% trong đợt 1. Điều này có nghĩa là sinh viên thi vào trường chủ yếu là học sinh trung bình và yếu. Nghe đâu 4.000 người dự thi, chỉ có 300 đạt từ 13 điểm trở lên!
- Công lập thì vậy, cho nên giờ dù điểm sàn hạ thấp nữa, có xuống đến 10 điểm, các trường ngoài công lập vẫn không thể nào tuyển được hết chỉ tiêu như mong muốn. Nhưng ông định làm ăn gì trong chuyện này?
- À, mình đi làm cò. Các trường đại học ngoài công lập tuyên bố người giới thiệu, môi giới thí sinh sẽ được thưởng tiền công đó!
![[Video_Chạm 95] Xã Tân Hưng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/1111_20251226171909.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video_Chạm 95] xã Xuân Thành](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/bia_20251226095106.jpg?width=400&height=-&type=resize)










