
- Ông đi Hà Nội vừa rồi có ra Hồ Tây chơi không?
- Có. Mà sao ông hỏi vậy?
- Ông đi Hà Nội vừa rồi có ra Hồ Tây chơi không?
- Có. Mà sao ông hỏi vậy?
- Tôi muốn hỏi ông con chim sâm cầm nó như thế nào? Mỗi lần nghe câu hát “bầy sâm cầm nhỏ vỗ cánh mặt trời” trong bài “Nhớ mùa thu Hà Nội” của Trịnh Công Sơn, tôi rất muốn có cơ hội được ngắm sâm cầm…
- Thôi ông ngắm tạm hình ảnh sâm cầm trên mạng đi. Hồ Tây giờ này làm gì còn sâm cầm.
- Ủa, vì sao vậy?
- Sâm cầm là loài chim thiên di. Mùa thu, mùa đông, từ các nước phương Bắc như Trung Quốc, Triều Tiên, sâm cầm bay về Hồ Tây tránh rét, chúng làm tổ, sinh con trên những đám bèo. Trước đây, đàn chim sâm cầm cả ngàn con trú ngụ trên lau lách, hoa sen, hoa súng. Nhưng từ lâu, Hồ Tây đã vắng bóng sâm cầm do nhà cửa bê tông hóa san sát ven hồ, do những nhà hàng thuyền nổi ồn ã, xe cộ tấp nập...
- Nghe cứ như là câu chuyện làm thủy điện ở sông Đồng Nai mình quá ông!
- Vậy đó, nhiều loài cá sông Đồng Nai sắp tới cũng rơi vào tình cảnh như sâm cầm vì thượng lưu bị đập thủy điện ngăn, hạ lưu thì ô nhiễm. Nhưng sâm cầm thì còn tệ hơn vì bị con người săn đuổi nữa.
- Người Hà Nội mong sâm cầm về như dấu hiệu may mắn kia mà.
- Thì vậy. Nhưng người ta đồn rằng, loài chim này thường ăn nhân sâm trên dãy núi Trường Bạch - Triều Tiên nên thịt của nó rất bổ, nhất là với quý ông. Cho nên…
- Nếu ông nói vậy thì tôi lại mong chim đừng trở lại. Bởi đằng nào nó cũng nhanh chóng bị diệt chủng vì phải làm mồi cho dân nhậu trong các nhà hàng đang mọc lên như nấm quanh Hồ Tây mất thôi!
![[Video_Chạm 95] Xã Định Quán](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/dinh-quan_20251220110114.jpg?width=400&height=-&type=resize)


![[Video - Chạm 95] Xã Đồng Phú](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/a_20251220065345.jpg?width=400&height=-&type=resize)










