Báo Đồng Nai điện tử
En

Đầu tư ngược

10:07, 25/07/2011

- Ông ơi, tôi mới nghe có một công ty đề nghị được nhập rác đó!

- Ông ơi, tôi mới nghe có một công ty đề nghị được nhập rác đó!
- Đâu có, thường thì báo chí gọi mấy cái dây chuyền công nghệ cũ, lạc hậu mà các nước khác muốn thải bỏ, là rác trong nháy nháy. Chắc lại có một vụ nhập máy móc, thiết bị kiểu như vậy chứ gì. Còn nhập rác ai mà đi xin. Vì xin thì cũng có ai điên mà cho.
- Ông đúng là chưa đọc báo hôm qua rồi. Có công ty xin nhập rác đàng hoàng. Mà để làm gì ông biết không, để chạy thử dây chuyền phân loại rác.
- Ủa, sao nghe giống chuyện đùa vậy hè. Đã làm nhà máy phân loại rác thì phải xử lý rác tại chỗ chớ.
- Nhưng mà họ nói là rác tại chỗ không… đạt tiêu chuẩn để đưa vào phân loại!
- Ủa, vậy chớ trước khi làm cái nhà máy đó, họ có viết dự án dự iếc gì không, có xác định xem nguyên liệu đầu vào ở đâu không? Nhu cầu hiện tại có không? Chứ giờ làm nhà máy xong rồi mới bảo Việt Nam giờ không có nguyên liệu đạt chuẩn thì có mà đốt tiền à?
- Chắc cũng viết nhưng lại mượn bản gốc ở đâu đó ấy mà!
- Tui nghĩ, làm cả một nhà máy phân loại rác để đi xử lý rác của nước ngoài thế này, tốt nhất là chuyển nhà máy sang nước có rác đủ tiêu chuẩn mà đầu tư.
- Ý này hay, chúng ta đang khuyến khích đầu tư ra nước ngoài đúng không ông?

BA PHA
Tin xem nhiều