Báo Đồng Nai điện tử
En

Lạ

03:06, 14/06/2011

- Sáng qua đọc trên một tờ báo thấy có tin “thú lạ tấn công, một phụ nữ bị thương”. Tin tường thuật rằng, có năm phụ nữ ở huyện Quỳ Châu, Nghệ An vào đêm 8-6 rủ nhau vào rừng chặt cây kim tuyến để bán. Cả 5 người ngủ lại trong rừng đã bị một con thú lạ tấn công, làm 1 người bị thương.

- Sáng qua đọc trên một tờ báo thấy có tin “thú lạ tấn công, một phụ nữ bị thương”. Tin tường thuật rằng, có năm phụ nữ ở huyện Quỳ Châu, Nghệ An vào đêm 8-6 rủ nhau vào rừng chặt cây kim tuyến để bán. Cả 5 người ngủ lại trong rừng đã bị một con thú lạ tấn công, làm 1 người bị thương.

- Tôi cũng đọc tin đó, thấy viết rằng một già làng ở trong khu vực cho biết vết chân con thú đó to bằng cái bát giống như vết chân mèo tại các vũng bùn, họ nghi là vết chân hổ. Con thú mà đã tấn công người là “thú dữ”, cần gì phải nói “thú lạ”, sao báo chí dạo này sính dùng từ “lạ” vậy ông hè?

- Ông nói làm tôi nhớ. Đầu tháng 5, báo chí đưa tin về loại chó lạ tấn công người và gia súc ở Lào Cai. Loại chó lạ này thường chỉ xuất hiện ở các huyện giáp biên giới như Mường Khương, Si Ma Cai. Một nhà báo nói là do không biết nguồn gốc của loài chó này nên phải gọi là “chó lạ”!

- Sinh vật ngoại lai nhập vào xứ mình thì gọi là “sinh vật lạ”. Tàu cá, tàu hải giám của Trung Quốc bắt bớ, tấn công ngư dân thì cũng nói là “tàu lạ”, đến nỗi bây giờ bà con hay nói mỉa mai hai chữ “nước lạ”.

- Thôi đừng bàn mấy chuyện đó nhạy cảm lắm ông.

- Ông này nói nghe... lạ. Bàn chuyện dùng từ “lạ” thì có gì mà nhạy cảm?

- Này, đừng có to tiếng vậy bà xã tôi nghe được tưởng mình đang bàn đề tài “ham của lạ” đó!

- Cái vụ “ham của lạ” này thì đúng là “nhạy cảm” rồi!

BA PHA

 

Tin xem nhiều