Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Ngày tình yêu vì tình yêu

10:02, 14/02/2016

Chị Tám đang lặng lẽ đơm nút áo cho chồng, cô con gái tuổi xì tin sà vào lòng mẹ:<br>

- Má ơi! Có biết hôm nay ngày gì không? Sao giờ này ba chưa về? Chị Tám xoa đầu con gái:

 

Chị Tám đang lặng lẽ đơm nút áo cho chồng, cô con gái tuổi xì tin sà vào lòng mẹ:

- Má ơi! Có biết hôm nay ngày gì không? Sao giờ này ba chưa về? Chị Tám xoa đầu con gái:

- Biết. Hôm nay ngày valentine - ngày tình yêu. Ba con còn bận việc, chắc sẽ về sớm, làm một việc gì đó cho má nhân ngày tình yêu, như rửa chén, quét nhà chẳng hạn.

- Con gái nũng nịu:

- Xì xí! Ngày tình yêu người ta tặng hoa, tặng quà. Ba lại đi rửa chén, quét nhà cho má. Cổ lỗ xỉ!

- Sao con cho là cổ? Con có biết nguồn gốc và ý nghĩa ngày tình yêu là gì không?

Chị Tám kể cho con gái nghe về ngày tình yêu. Có nhiều giả thuyết, giả phổ biến nhất bắt nguồn từ câu chuyện về vị linh mục tên Valentine, thế kỷ thứ 3, thời Hoàng đế La Mã Claudius II. Lúc bấy giờ do gặp phải khó khăn khi kêu gọi các chàng trai trẻ gia nhập vào quân đội, Claudius II cấm tổ chức các đám cưới hoặc lễ đính hôn để tập trung cho các cuộc chiến. Linh mục Valentine ở thành La Mã chống lệnh, tiếp tục cử hành lễ cưới cho các đôi vợ chồng trẻ trong bí mật. Khi bị phát hiện, linh mục Valentine đã bị bắt và kết án tử hình. Trước khi ra pháp trường, ông gửi tấm “thiệp Valentine” đầu tiên cho cô con gái của viên cai tù Asterius, người thiếu nữ mù lòa bẩm sinh đã được ông chữa lành. Từ đó, ngày 14-2 hàng năm đã trở thành ngày trao đổi các bức thông điệp của tình yêu; các cặp tình nhân thường ký tên bằng cụm từ “From your Valentine” trong các thông điệp tình yêu của mình. Người ta kỷ niệm ngày này bằng cách gửi cho nhau những bài thơ và tặng cho nhau những món quà truyền thống là hoa hồng và sô cô la. Trải nhiều trăm năm, ngày 14-2 chỉ được nhắc đến trong các thánh lễ bổn mạng ở một số nơi. Đến năm 1840, ngày lễ của thánh Valatine được phát động bởi Leigh Eric Schmidt, dần trở thành ngày lễ quốc gia ở một số nước (Hoa Kỳ và châu Âu). Vào giữa thế kỷ 19, ngày lễ Valentine được nhiều nhà kinh doanh phát động dùng để bán hàng, kiếm lợi nhuận, và làm cầu nối cho nhiều thị trường thương mại. Nghe nói, doanh số bán hàng ngày này chỉ đứng sau ngày lễ Noel. Việt Nam mình phát sốt với ngày tình nhân chỉ hơn chục năm nay. Trước đây, ông bà mình nhắc đến ngày tình yêu bằng cổ tích dân gian rất lãng mạn và giàu nhân tính.

- Là chuyện gì vậy má? Má kể con nghe đi!

Chị Tám kể chuyện “Ngưu lang - Chức nữ” và nhịp cầu Ô thước. Đó là câu chuyện về đôi trai gái Ngưu lang và Chức nữ, bị tội trên trời, bị trời đày xuống nhân gian, hàng năm dành cho một ngày gặp nhau, đàn quạ đen bắt cầu cho ngày gặp gỡ (gọi là nhịp cầu Ô thước). Đó là ngày mùng 7 tháng 7 âm lịch hàng năm, còn gọi là ngày Ngâu (mưa Ngâu). Nhưng, ngày tình yêu mưa Ngâu buồn lắm. Ngày hội tình yêu tưởng nhớ tình duyên Chử Đồng Tử - Tiên Dung(10 - 12 tháng 2 âm lịch ở Đền Đa Hòa và đền Dạ Trạch, huyện Khoái Châu, Hưng Yên) đậm triết lý dân gian, quen thuộc với người Việt Nam hơn. Đó là câu chuyện về tình yêu giữa chàng trai nghèo Chử Đồng Tử và cô công chúa danh giá Tiên Dung trên bãi Tự Nhiên (nay thuộc Hưng Yên) do trời đất se duyên, vượt khoảng cách gia thế, thoát tục, vị nhân sinh, hạnh phúc lứa đôi phụng sự hạnh phúc của cộng đồng, trở thành giá trị bất tử của văn hóa Việt Nam (một trong Tứ bất tử).

- Vậy, sao Việt Nam mình không chọn ngày tình yêu gắn với Chử Đồng Tử - Tiên Dung hả má?

- Chỉ tiếc, câu chuyện tình yêu này chưa quen thuộc với truyền thông, chưa được xiển dương thành lễ trọng như ngày Valentine đến từ phương Tây. Thời thế, phải thế con ạ! Vậy nên, trong ngày tình yêu 14-2, má chọn công việc vì tình yêu mà làm.

Con gái hiểu ra:

- A!. Con hiểu rồi. Má đơm nút áo cho ba. Ba không tặng hoa, tặng quà mà quét nhà, rửa chén cho má! Hoan hô ngày tình yêu vì tình yêu.

Ong mật

 

Tin xem nhiều