Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Tự hào với truyền thống quê hương

07:01, 17/01/2010

Tháng 2-1935, Chi bộ Đảng Bình Phước - Tân Triều thành lập tại nhà của ông Huỳnh Văn Ngọc, một trong những cơ sở cách mạng ở ấp Tân Triều, xã Tân Bình (huyện Vĩnh Cửu), do đồng chí Lưu Văn Viết xây dựng. Sau này, ông Ngọc cũng tham gia cách mạng, được kết nạp Đảng, rồi hy sinh tháng 2-1947 ngay tại quê nhà.

Tháng 2-1935, Chi bộ Đảng Bình Phước - Tân Triều thành lập tại nhà của ông Huỳnh Văn Ngọc, một trong những cơ sở cách mạng ở ấp Tân Triều, xã Tân Bình (huyện Vĩnh Cửu), do đồng chí Lưu Văn Viết xây dựng. Sau này, ông Ngọc cũng tham gia cách mạng, được kết nạp Đảng, rồi hy sinh tháng 2-1947 ngay tại quê nhà. Tháng 1-2009, người tự nguyện hiến đất để xây dựng Nhà bia tưởng niệm nơi ra đời Chi bộ Đảng Bình Phước - Tân Triều là ông Huỳnh Văn Quận, con của ông Ngọc.

Ông Huỳnh Văn Quận (trái), người hiến đất xây dựng di tích.

 

Ông Quận cho biết, ông được sinh ra trong thời điểm Chi bộ Bình Phước - Tân Triều được thành lập. Lúc cha của ông và các đồng chí hoạt động, ông còn quá nhỏ nên không biết gì. Nhưng ấn tượng đầu tiên của ông về cách mạng là: "Khoảng đầu tháng 8-1945, nắm thời cơ tổng khởi nghĩa sắp tới, chi bộ Đảng quyết định phải treo lá cờ của Đảng ở ngay đầu làng Tân Triều để biểu dương khí thế cách mạng. Người làm nhiệm vụ treo cờ rất nguy hiểm nếu bị bắt, vì vậy ba của tôi với mấy đồng chí của ông phải tập treo cho nhanh rồi rút lui. Đêm đó trời sáng trăng, nửa đêm tôi thức dậy, tự nhiên thấy có lá cờ cột ở cây cau sau vườn nhà. Dưới ánh trăng, lá cờ lung linh, rực rỡ khiến tôi nhớ mãi đến bây giờ, không thể nào quên. Cách mạng tháng Tám nổ ra, tôi là một trong những người được giao nhiệm vụ chạy khắp làng kêu gọi đồng bào mình đi dự mít-tinh".

 

Thời kháng chiến chống Pháp, Tân Triều là một trong những nơi bị giặc đàn áp, khủng bố dữ dội. Ông Ngọc bị giặc bắt đưa về bót, tra tấn đánh đập dã man đến chết, nhà cửa bị đốt cháy tiêu tan, vợ con ông phải phiêu dạt về quê ngoại ở Bình Lục. Mãi sau này, ông Quận mới về dựng lại nhà trên nền đất năm xưa.

 

Khi nghe huyện Vĩnh Cửu muốn xây dựng Nhà bia tưởng niệm nơi ra đời Chi bộ Đảng Bình Phước - Tân Triều, ông Quận đã tự nguyện hiến hơn 100m2 đất nhà để làm di tích. "Ngày xưa, cha tôi đã không tiếc tính mạng, hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thì ngày nay lẽ nào tôi tiếc chút đất? Bia tưởng niệm được xây dựng, không những giáo dục truyền thống cho người dân mà còn là niềm tự hào của gia đình tôi nữa" - ông Quận nói.

Nam

 

Tin xem nhiều