Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Anh "Mười Heo" làm việc thiện

09:01, 04/01/2010

Trong cuộc sống có rất nhiều câu chuyện đời thường của những con người bình dị nhưng giàu lòng nhân ái. Ở đây, chúng tôi giới thiệu về anh Triệu Tâm, người được bà con hàng xóm gọi bằng cái tên trìu mến là anh... "Mười Heo"! Khi được hỏi vì sao lại có cái tên đó, anh cười bảo: "Chắc tại tôi hành nghề mua bán heo nên mọi người gọi vậy cho dễ nhận ra!".

Trong cuộc sống có rất nhiều câu chuyện đời thường của những con người bình dị nhưng giàu lòng nhân ái. Ở đây, chúng tôi giới thiệu về anh Triệu Tâm, người được bà con hàng xóm gọi bằng cái tên trìu mến là anh... "Mười Heo"!

 

Khi được hỏi vì sao lại có cái tên đó, anh cười bảo: "Chắc tại tôi hành nghề mua bán heo nên mọi người gọi vậy cho dễ nhận ra!". Anh năm nay 31 tuổi, ngụ ở ấp Bình Ý, xã Tân Bình, huyện Vĩnh Cửu, là một thanh niên đi lên bằng chính đôi tay và sức lực của mình. Khi thành đạt, anh đã giúp đỡ, chia sẻ với những người già yếu, neo đơn bệnh tật để họ có điều kiện vươn lên trong cuộc sống.

 

Là con út trong gia đình nghèo đông anh chị em, từ nhỏ anh Triệu Tâm đi theo mẹ làm nghề mua bán, giết mổ heo. 5 tuổi, anh mồ côi cha; năm 11 tuổi, anh lại mồ côi mẹ. Từ đó, anh sống với anh chị em. Sớm mồ côi cha mẹ, anh phải nghỉ học sớm và nối tiếp công việc làm ăn của mẹ để tự nuôi sống bản thân. Công việc này đâu phải dễ dàng, nhất là khi tuổi đời của anh còn quá trẻ, học vấn lại thấp. Vì vậy, có lúc giá heo lên xuống thất thường, anh bị thua lỗ, nợ nần ngập đầu...

 

Nhưng không nản chí, Triệu Tâm đã vượt qua thử thách, khó khăn, bươn chải trong làm ăn. Khi công việc mua bán, giết mổ heo ổn định, cuộc sống gia đình khấm khá hơn, anh có điều kiện quan tâm đến những người nghèo khó ở xung quanh. Ở trong ấp có mấy cụ già yếu, nghèo khó, neo đơn, bệnh tật, anh bèn quyết định mua gạo tặng hàng tháng cho các cụ. Anh rà soát trong ấp có bao nhiêu cụ là đặt hàng để hàng tháng đại lý lại chở gạo tới cho các cụ, mỗi người 15 kg gạo, nhưng phải là gạo ngon. "Các cụ già rồi, lại bệnh tật nữa nên ăn uống đâu có được nhiều. Phải có gạo ngon các cụ ăn mới ngon miệng" - anh cho biết như thế.

 

Gần 8 năm nay, anh đã trợ cấp gạo thường xuyên cho 10 cụ, đến nay 2 cụ đã qua đời, còn lại 8 cụ. Những lúc rảnh rỗi, anh lại đến thăm hỏi sức khỏe từng cụ và chạy đi mua thuốc nếu các cụ bị bệnh. Anh rõ từng hoàn cảnh của các cụ trong ấp mà mình trợ cấp gạo hàng tháng. Đó là các cụ Ba Nhãn, Ba La, Sáu Bớt, Tư Xi...

 

Anh Triệu Tâm còn hỗ trợ chi phí ma chay cho các gia đình nghèo khi có cụ già qua đời bằng cách sau khi chôn cất các cụ xong, gia đình nào bị thiếu hụt trong chi phí mai táng chừng vài triệu đồng thì anh nhận hỗ trợ số tiền thiếu hụt đó.

 

Ngoài 30 tuổi mà Triệu Tâm còn sống độc thân, khi hỏi anh bao giờ lo cho hạnh phúc riêng của mình, anh trả lời mộc mạc: "Tôi còn phải lo nhiều việc nên chuyện lập gia đình sẽ... từ từ tính sau!".

 

Luôn thân thiện, vui vẻ với mọi người, sống có tình có nghĩa, giàu lòng nhân ái, sẻ chia khó khăn với người nghèo trong ấp nên Triệu Tâm được nhiều người dân ở Bình Ý quý mến, khen ngợi.

Thy Diêu (Đài Truyền thanh huyện Vĩnh Cửu)

Tin xem nhiều