Thầy giáo Nguyễn Văn Sơn với nước da trắng trẻo, dáng thư sinh, đôi mắt linh hoạt, phong thái nhẹ nhàng, trên tay lúc nào cũng thấy cầm các loại báo, tạp chí.
Thầy giáo Nguyễn Văn Sơn với nước da trắng trẻo, dáng thư sinh, đôi mắt linh hoạt, phong thái nhẹ nhàng, trên tay lúc nào cũng thấy cầm các loại báo, tạp chí. Nếu gặp dọc đường, mọi người sẽ thường thấy trên xe máy của thầy giáo này lúc thì có cái CPU, lúc thì màn hình vi tính. Nếu không quen biết, có lẽ mọi người nghĩ đó là một bác sĩ hay một kỹ thuật viên vi tính.
Tốt nghiệp Trường cao đẳng sư phạm Đồng Nai năm 1994 chuyên ngành Sinh - Hóa, Nguyễn Văn Sơn chọn Long Khánh làm quê hương thứ hai ngay những ngày đầu ra trường, khi về nhận công tác tại Trường THCS Bùi Thị Xuân với nhiệm vụ Tổng phụ trách Đội. Vốn xuất thân từ gia đình khốn khó (quê ở Quảng Trị) nên đã hình thành trong thầy giáo trẻ này tính tự lập ngay từ nhỏ.
Ngoài giờ ở trường, thầy Nguyễn Văn Sơn tất tả kiếm việc làm thêm để tăng thu nhập cho gia đình và tối còn phải đi học tin học. Ra sức lao động, biết chắt chiu, tiết kiệm nên đời sống gia đình anh đã khá ổn định. Năm 2005, thầy Nguyễn Văn Sơn lấy bằng cử nhân đại học sư phạm chuyên ngành Hóa học.
Thầy Sơn đã có trên 10 năm dạy tin học ở các cơ sở tin học uy tín tại địa phương và giảng dạy ở các trường mà thầy công tác. Với sự năng nổ, nhiệt tình, thầy được nhiều người quý mến. Đồng nghiệp hay người quen nào khi máy gặp "sự cố" gọi là thầy sắp xếp "gỡ rối" dù trưa hay tối. Từ sửa chữa cho đến cài đặt phần mền, hướng dẫn soạn giáo án công nghệ thông tin thầy đều làm. Thầy cũng sẵn sàng xoay xở cho mượn máy khi đồng nghiệp gặp trục trặc trong công tác giảng dạy, tham gia hội giảng mà máy nhà bị "treo", giáo án công nghệ thông tin lỗi.
Với nghề, thầy từng đạt giáo viên dạy giỏi cấp thị xã, được chọn thực hiện báo cáo chuyên đề môn Hóa năm học 2008-2009 do Phòng GD-ĐT thị xã tổ chức. Năm học qua, thầy đã góp phần dạy bồi dưỡng học sinh giỏi thi cấp tỉnh môn Hóa, kết quả lý thuyết và thực hành đạt 2 giải nhất, 4 giải nhì và 2 giải ba. Có lẽ, kết quả này là nguồn năng lượng kích thích để tạo đà cho thầy vững bước chuyên môn trong thời gian tới.
Thầy Sơn có hai con đang tuổi ăn học. Vợ thầy là một đồng nghiệp, nhưng 5 năm qua mắc nhiều chứng bệnh khá ngặt nghèo. Hàng tháng thầy phải đưa vợ đi Bệnh viện Chợ Rẫy và một số bác sĩ chuyên khoa ở TP.Hồ Chí Minh để tái khám và điều trị. Chính vì thế, công việc nhà một tay thầy phải gánh vác, đi chợ, nấu ăn, rửa chén, lau nhà, đưa đón và xem việc học hành của con...
Đều đặn vài tuần vợ chồng thầy giáo này phải đưa các con vượt trên 70 cây số để về thăm cha mẹ ở Xuyên Mộc. Đã nhiều lần thầy Sơn đề nghị cha mẹ đến ở hẳn nhà mình để được chăm sóc tuổi già. Hẳn đây là một tấm gương hiếu thảo mà con cái và học trò cần noi theo. Xóm giềng, bè bạn thấy thầy thường lấy những mẩu chuyện của Bác Hồ để kể cho con nghe. Thầy Sơn tâm sự: "Thông qua chuyện kể về tấm gương đạo đức của Bác, mình vừa nhìn lại chính mình và làm bài học giáo dục cho con cái".
Tính năng nổ, cầu tiến, mẫn cán trong công tác, siêng năng học hỏi, có trách nhiệm với gia đình và xã hội, thầy giáo Nguyễn Văn Sơn (giờ đang công tác ở Trường THCS Nguyễn Trãi) vừa vinh dự được kết nạp vào Đảng.
Bùi Băn Dzụ
![[Video_Chạm 95] Phường Phước Tân](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/ttt_20260116074718.jpg?width=400&height=-&type=resize)












