Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Sống "Tốt đời, đẹp đạo"

09:12, 10/12/2008

Gia đình anh Nguyễn Văn Toán, ở tổ 22, là một trong 2 gia đình văn hóa tiêu biểu của khu phố 3, phường Tam Hòa, TP.Biên Hòa.

Gia đình anh Nguyễn Văn Toán, ở tổ 22, là một trong 2 gia đình văn hóa tiêu biểu của khu phố 3, phường Tam Hòa, TP.Biên Hòa.

 

Anh Toán là một người công giáo toàn tòng. Với công việc xã hội, anh chưa bao giờ nề hà việc gì. Trước đây anh làm chủ nhiệm Hợp tác xã cơ khí Hiệp Phát. Anh luôn giữ vững vai trò là người phụ trách đơn vị sản xuất tốt, cùng với Ban quản trị và Ban chấp hành công đoàn chăm lo đời sống của gần một trăm công nhân lao động từ chỗ khó khăn đến ổn định. Hợp tác xã đi lên trong sản xuất, chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Hợp tác xã đã xây dựng một nhà tình thương cho gia đình nghèo. Đặc biệt, anh cùng với lãnh đạo hợp tác xã chăm lo công tác khuyến học - khuyến tài: năm nào cũng tổ chức phát thưởng và tặng quà cho hàng chục học sinh nghèo, vượt khó, học giỏi.

 

Cách đây 2 năm, sau khi bàn bạc thống nhất trong chi ủy, chi bộ và lấy ý kiến nhân dân khu phố, ai cũng đồng tình đề nghị anh Toán ra làm khu phố phó khu phố 3, chịu trách nhiệm về an ninh, kiêm phó ban công tác Mặt trận, Chi hội trưởng khuyến học. Bởi qua tư cách, đạo đức và tinh thần trách nhiệm nhiều năm làm tổ trưởng tổ Hội đồng nhân dân, anh được dân quý mến và tin tưởng.

 

Anh làm việc hết mình, đã làm là làm đến nơi đến chốn, luôn có mặt ở những nơi khó khăn nhất. Anh nói đi đôi với làm. Khu phố 3 có diện tích rộng bằng nửa diện tích phường Tam Hòa, trên 7.000 dân, trong đó có hơn 1.000 người tứ xứ về đây tạm trú ở nhà trọ, người tốt có nhiều, kẻ xấu lẫn lộn cũng có.

 

Với uy tín và việc làm của mình, anh luôn nhắc nhở bà con  hãy sống đoàn kết, thương yêu, đùm bọc nhau. Khu phố này 4 năm liền đạt khu phố văn hóa, trong đó có sự đóng góp  của anh. Trước khi làm phó khu phố, anh cũng đã thể hiện vai trò xuất sắc của mình. Anh lăn lộn trong công tác giảm nghèo, nhân đạo từ thiện, chăm lo các gia đình chính sách, bảo đảm công tác an ninh, cảm hóa giáo dục các cháu hư hỏng, vướng vào xì ke ma túy, bảo đảm môi trường "sáng, xanh, sạch, đẹp". Trong khu phố, có em nào quá khó khăn định bỏ học, anh đến động viên, giúp đỡ.

 

Đôi lần tâm sự, tôi hỏi anh: động cơ nào mà anh làm tốt, làm  có kết quả toàn diện như vậy? Anh Nguyễn Văn Toán trả lời rất đơn giản: "Tôi học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Là một  cán bộ của dân ở khu phố, đồng thời là một người công giáo, tôi đã và sẽ tiếp tục động viên, giáo dục gia đình thực hiện đúng lời Đảng và Bác dạy, phải sống "Phúc âm trong lòng dân tộc" và "Tốt đời, đẹp đạo".

Đặng Minh Hân

(Phường Tam Hòa, TP. Biên Hòa)

Tin xem nhiều