
Vào Trường mầm non Trảng Dài làm tạp vụ từ năm 2000, chị Nguyễn Thị Dung luôn để lại trong lòng mọi người ấn tượng đẹp đẽ của một con người "chịu thương, chịu khó" với công việc được giao.
Vào Trường mầm non Trảng Dài làm tạp vụ từ năm 2000, chị Nguyễn Thị Dung luôn để lại trong lòng mọi người ấn tượng đẹp đẽ của một con người "chịu thương, chịu khó" với công việc được giao.
Ngày nào cũng vậy, chị đến trường từ rất sớm để quét dọn sạch sẽ sân trường, nhà vệ sinh, lau chùi bàn ghế văn phòng, đồ chơi ngoài trời để cho các cháu có sân chơi sạch sẽ. Chị làm việc hết mình, không kể trời nắng hay mưa.
Có lần chị tâm sự cùng tôi: "Kể ra, nhiều lúc tôi tưởng như không còn gượng được nữa. Đứa con gái lớn của tôi bị bại não, năm nay đã 22 tuổi rồi mà vẫn như đứa trẻ lên ba, mọi sinh hoạt của cháu một tay tôi lo cả...". Kể đến đây, chị rơm rớm nước mắt: "Từ hồi lấy chồng đến lúc ba của các cháu bị tai nạn giao thông chết năm 2000, tôi nào biết làm ăn gì, chỉ quanh quẩn ở nhà cơm nước, giặt giũ, trông con. Còn mọi việc từ lớn đến nhỏ đều một tay chồng tôi lo cả. Đến khi chồng chết vì tai nạn giao thông, tôi rất hụt hẫng không biết làm gì để nuôi ba đứa con còn thơ dại và bệnh tật như cháu lớn. Cũng tại gia đình quá nghèo, khi cháu lớn bị sốt cao lúc 2 - 3 tuổi, vì không có đủ tiền chạy thuốc thang cho cháu đến nơi, đến chốn nên cháu bị biến chứng thành bại não".
Và tôi đã thấu hiểu quãng đời trước kia của chị. Tôi càng thương chị và cảm phục một người phụ nữ yếu đuối mà đã phải đương đầu với số phận quá hẩm hiu, nghiệt ngã. Từ đó, chị một mình "thân cò lặn lội" nuôi con. Chị đã vượt lên số phận bằng chính đôi tay của mình. Chị đã được người quen là cô Lê Thị Hạnh, giáo viên Trường mầm non Trảng Dài, giới thiệu vào làm tạp vụ - công việc mà mọi người thường cho là rất tầm thường, ai làm cũng được. Nhưng làm có hiệu quả, có tinh thần trách nhiệm cao có lẽ phải nói đến gương của chị Nguyễn Thị Dung: Một con người cần cù, chịu thương chịu khó, làm việc với hết cả tấm lòng, mong sao giữ được môi trường luôn sạch sẽ, tạo cảnh quan sư phạm xanh - sạch - đẹp cho các cháu vui đùa dưới bầu không khí trong lành, không có rác và mùi tanh hôi. Chị luôn tâm niệm: "Trẻ em là nguồn sống của đất nước, là nguồn hạnh phúc của gia đình. Như Bác Hồ đã từng nói: "Gia đình là tế bào của xã hội", mà xã hội có văn minh, hiện đại, tiên tiến thì phải nhờ vào các mầm xanh, thế hệ trẻ mai sau đóng góp cho quê hương, đất nước...".
Một người phụ nữ chân chất, quê mùa như chị Dung mà có một suy nghĩ hết sức lớn lao. Chị đã biến đau thương thành hành động cụ thể. Còn đối với gia đình, chị tằn tiện với đồng lương ít ỏi cộng với các khoản phụ cấp khác để cho 4 mẹ con sinh sống.
Hàng ngày, đi làm về, chị và 2 con ra vườn trồng thêm rau xanh để ăn và bán kiếm tiền chợ. Củi đun thì chị nhặt cành cây khô ở vườn trường hoặc bà con lối xóm thương cho. Hàng xóm láng giềng, người cho bát gạo, người cho những vật dụng sinh hoạt gia đình cũ... Cho đến hôm nay, cháu thứ hai đã tốt nghiệp THPT và đi làm, giúp mẹ lo cho gia đình. Còn cháu út đang học lớp 10, vừa đi học vừa đi phụ bán quán để kiếm thêm tiền đóng học phí. Cuộc sống kể ra cũng khả quan hơn. Và trong thời gian gần đây khi được "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", chị như được tăng thêm sức mạnh, có thêm niềm tin, nghị lực và quyết tâm: sẽ luôn là một người mẹ tốt, là chỗ dựa vững chắc cho các con bước vào đời và sẽ luôn là một người tạp vụ cần mẫn với công việc.
Vũ Thị Kim Bích
(Trường mầm non Trảng Dài, TP.Biên Hòa)

![[Video_Chạm 95] Xã Định Quán](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/dinh-quan_20251220110114.jpg?width=400&height=-&type=resize)


![[Video - Chạm 95] Xã Đồng Phú](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/a_20251220065345.jpg?width=400&height=-&type=resize)

![[Chùm ảnh] Cùng xem 2 tuyến đường tại Đồng Nai sẽ thông xe kỹ thuật vào ngày mai 19-12](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/anh_9_20251218131233.jpg?width=500&height=-&type=resize)






