
Sống trên đời cần có một tấm lòng. Ông Nguyễn Tấn Hưng, hiện trú tại ấp 5, xã Phú Lộc (huyện Tân Phú) đã quan niệm như thế và bền bỉ thực hiện điều đó. Tuy là một nông dân, quanh năm gắn bó với vườn rẫy nhưng ở ông đã có nhiều hành động thiết thực của một cá nhân tiêu biểu ở địa phương trong cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".
Sống trên đời cần có một tấm lòng. Ông Nguyễn Tấn Hưng, hiện trú tại ấp 5, xã Phú Lộc (huyện Tân Phú) đã quan niệm như thế và bền bỉ thực hiện điều đó. Tuy là một nông dân, quanh năm gắn bó với vườn rẫy nhưng ở ông đã có nhiều hành động thiết thực của một cá nhân tiêu biểu ở địa phương trong cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".
Là con thứ năm trong gia đình nên mọi người thường gọi ông là Năm Hưng. Trước đây ông tham gia tập đoàn sản xuất ở xã Phú Lộc. Sau đó, năm 1988, ông được đề cử làm trưởng ấp. Suốt từ đó đến nay đã 20 năm, ông gắn bó với công việc của một người "Ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng". Miệt mài, tận tụy với công việc nên ông nắm rõ hoàn cảnh của 245 hộ với 1.218 khẩu trong ấp. Ông đặc biệt chú ý đến những hộ nghèo, có hoàn cảnh quá khó khăn để có biện pháp giúp đỡ. Cụ thể như trường hợp bà Võ Kim Thủy đông con, quá nghèo, nhà cửa lại dột nát, thế là ông vận động bà con trong ấp quyên góp, hỗ trợ cho bà một căn nhà trị giá 6 triệu đồng. Hay trường hợp của cháu Tôn Văn Dũng, bị bệnh não úng tủy, nằm liệt giường, ông cũng vận động bà con tùy lòng hảo tâm giúp đỡ cháu. Rồi ông báo cáo và đề nghị cấp trên hỗ trợ cho gia đình cháu một căn nhà để có chỗ ở ổn định. Còn hàng ngày, bà con có việc gì cần như ra UBND xã chứng giấy tờ, viết đơn hoặc ra thị trấn mua xăng dầu, vật tư nông nghiệp... ông cũng sẵn sàng làm giúp mà không nhận bất cứ một khoản thù lao nào. Tính ông là vậy, lúc nào cũng hết lòng với việc chung, hết lòng vì bà con.
Làm trưởng ấp với biết bao công việc "không tên" nhưng ông cũng không bao giờ nề hà, ta thán. Bà con trong ấp đa số làm ruộng rẫy nên ông phải tranh thủ làm công việc của mình vào buổi tối hoặc buổi trưa. Chỉ riêng việc đi vận động các khoản phúc lợi xã hội và thu các loại quỹ thôi cũng làm nản lòng những người thiếu kiên nhẫn. Nhưng với lòng nhiệt tình, sự chân thành, cởi mở đã giúp ông giải quyết trôi chảy mọi công việc chung của ấp. Có lần đã gần 2 giờ đêm nhưng nghe bà con báo cáo có đám thanh niên uống rượu đang gây gổ với nhau, ông vội vã lao đi. Ông đã khéo léo dùng lời lẽ nhẹ nhàng để khuyên nhủ, giải tán đám đông trước sự nể phục của mọi người. Rồi mỗi khi trong ấp xảy ra xô xát, mâu thuẫn hàng xóm, láng giềng, ông đều kịp thời có mặt và tìm cách tháo gỡ. Trung bình mỗi năm, ông tham gia hòa giải từ 5 -7 vụ mâu thuẫn nội bộ nhân dân. Nhờ vậy mà tình hình an ninh trật tự trong ấp ngày càng tiến bộ rõ rệt, tình làng nghĩa xóm ngày càng thắt chặt, đoàn kết.
Chưa hết, thấy đường sá trong ấp xuống cấp, mùa mưa đi lại khó khăn, ông bàn với bà con chủ động tu sửa và nâng cấp, cải tạo từng bước. Chỗ nào hư hỏng thì dặm vá hoặc đổ bê-tông để đi lại thuận tiện, các cháu đến trường cũng dễ dàng hơn, đến nay ấp đã nâng cấp được khoảng 2km đường nội ấp, góp phần làm cho bộ mặt nông thôn ngày càng khang trang, sạch đẹp.
Ngoài nhiệm vụ trưởng ấp, ông còn là tổ trưởng tổ hòa giải, cộng tác viên dân số, phụ trách y tế cộng đồng của ấp và tổ trưởng tổ vay vốn tiết kiệm của Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội huyện Tân Phú. Công việc nhiều, bà con trình độ lại hạn chế nên ông rất vất vả trong việc hướng dẫn, vận động bà con. "Vì sao công việc nhiều trong khi phụ cấp chỉ có vài trăm ngàn một tháng mà ông vẫn nhiệt tình, hoàn thành tốt nhiệm vụ?". Trả lời câu hỏi của tôi, ông cười nói: "Bà xã cũng ủng hộ nên mình làm được việc gì thì cố gắng làm cho bà con thôi, bởi sống trên đời cần có một tấm lòng nữa!".
Ở tuổi 57, ông vẫn được bà con tín nhiệm bầu làm trưởng ấp nhiệm kỳ 2007-2010 và trở thành một trong những người có "thâm niên" trưởng ấp lâu nhất huyện Tân Phú.
Phương Liên (Huyện Tân Phú)


![[Video_Chạm 95] Xã Định Quán](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/dinh-quan_20251220110114.jpg?width=400&height=-&type=resize)












