
Sáng 18-11 vừa qua, tại hội trường ấm cúng của Tòa soạn Báo Đồng Nai đã diễn ra lễ sơ kết, trao giải (giai đoạn 1, 2) của cuộc thi viết "Làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".
Sáng 18-11 vừa qua, tại hội trường ấm cúng của Tòa soạn Báo Đồng Nai đã diễn ra lễ sơ kết, trao giải (giai đoạn 1, 2) của cuộc thi viết "Làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Chương trình được tổ chức như buổi gặp gỡ thân mật những người đã tham gia đợt 1 và đợt 2 của cuộc thi. Về dự lễ có người còn rất trẻ, tuổi đời chỉ mười chín đôi mươi; đồng thời cũng có những người tóc đã bạc. Nghề nghiệp của các thí sinh đoạt giải rất đa dạng: có anh chị là giáo viên, có người là công chức, có người là sĩ quan quân đội. Cuộc thi đã thu hút nhiều người, nhiều thành phần trong xã hội, bởi ý nghĩa sâu sắc, sự lan tỏa từ tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cuộc sống hàng ngày. Bác Hồ kính yêu là lãnh tụ vĩ đại của dân tộc ta, một danh nhân văn hóa thế giới, nhưng cuộc sống, đạo đức của Người lại rất gần gũi với mọi người. Những lời dạy của Bác thật giản dị, dễ hiểu. Từ công dân bình thường đến nhà giáo, từ người cán bộ nghỉ hưu đến cán bộ công chức đều có thể học và làm theo lời Bác. Hàng ngàn bài viết gởi về Tòa soạn Báo Đồng Nai. Mỗi bài viết đều kể về những người thực, việc thực làm theo lời Bác dạy để cuộc sống này đẹp hơn lên và đáng yêu, đáng quý biết bao.
![]() |
|
Tổng biên tập Báo Đồng Nai Trần Huy Thanh trao giải cho tác giả Vũ Đức Vinh (giải nhì vòng 1 và 2 của cuộc thi). |
Không chỉ hôm nay mà mãi mãi mai sau, các thế hệ vẫn tiếp nối, truyền lại những lời dạy của Bác Hồ. Tôi không thể quên hình ảnh cô giáo trẻ Lê Thị Kiều Nga đứng bên bức tượng dung của Bác nhận giải thưởng thay cho mẹ là cô giáo Nguyễn Thị Hường (với câu chuyện "Nhà giáo ưu tú Nguyễn Thị Hồng - người chị của tôi"). Cô giáo Nguyễn Thị Hường đã mất sau cơn đau tim đột ngột nửa tháng trước khi diễn ra lễ trao giải. Khi nói về người mẹ, chúng tôi thấy trong khóe mắt của cô giáo trẻ Lê Thị Kiều Nga long lanh. Hơi ấm của giọt nước mắt như lan tỏa trong hội trường. Thật cảm động khi người con gái của cô giáo Nguyễn Thị Hường phát biểu thay mẹ tại lễ nhận giải như một lời tâm huyết: "... Mẹ đã qua đời, em nguyện phấn đấu trên con đường mẹ đã đi và mãi làm theo lời Bác Hồ dạy".
Cả hội trường lặng đi vì xúc động. Mỗi người như cảm nhận Bác đang ở rất gần. Mỗi người như tự hứa với lòng mình, nguyện làm theo lời Bác dạy.
Vũ Đức Vinh

![[Video_Chạm 95] Xã Định Quán](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/dinh-quan_20251220110114.jpg?width=400&height=-&type=resize)


![[Video - Chạm 95] Xã Đồng Phú](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/a_20251220065345.jpg?width=400&height=-&type=resize)

![[Chùm ảnh] Cùng xem 2 tuyến đường tại Đồng Nai sẽ thông xe kỹ thuật vào ngày mai 19-12](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/anh_9_20251218131233.jpg?width=500&height=-&type=resize)








