Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Bùi Thị Trang, thí sinh có tác phẩm đoạt giải nhất cuộc thi (Giai đoạn 1, 2):
Từ say mê đến thành công

09:11, 19/11/2008

Những câu chuyện về Bác mà Bùi Thị Trang, cựu học sinh Trường THPT Nguyễn Trãi (TP.Biên Hòa), hiện là sinh viên năm thứ nhất ngành quốc tế học Trường đại học sư phạm TP.Hồ Chí Minh, được nghe, được kể, được đọc hàng ngày đã tích tụ lòng kính yêu Bác và thôi thúc Trang tham gia cuộc thi viết "Làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" do Báo Đồng Nai phối hợp với một số sở, ngành tổ chức.

Bùi Thị Trang

Những câu chuyện về Bác mà Bùi Thị Trang, cựu học sinh Trường THPT Nguyễn Trãi (TP.Biên Hòa), hiện là sinh viên năm thứ nhất ngành quốc tế học Trường đại học sư phạm TP.Hồ Chí Minh, được nghe, được kể, được đọc hàng ngày đã tích tụ lòng kính yêu Bác và thôi thúc Trang tham gia cuộc thi viết "Làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" do Báo Đồng Nai phối hợp với một số sở, ngành tổ chức.

 

Trang kể, ngay từ đầu, khi mới phát động cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", thầy Nguyễn Văn Duyên, phụ trách Đoàn trường Nguyễn Trãi đã có sáng kiến rất hay là hàng tuần, đến câu chuyện dưới cờ, thầy lại chọn đại diện các lớp lên kể những mẩu chuyện về Bác cho mọi người cùng nghe. Rồi cô bé ham học Văn, thích đọc sách ấy lại lần tìm đọc thêm về quãng đời hoạt động của Bác. Từng câu chuyện kể, từng trang sách viết về Bác đã khiến Trang vô cùng xúc động. Nhắm mắt lại, cô bé 18 tuổi lúc ấy cứ hình dung ra bao khó khăn, thử thách khắc nghiệt mà Người đã vượt qua... Bản thân Bùi Thị Trang cũng đã vượt qua những khó khăn khi phải rời quê theo cha mẹ vào lập nghiệp ở quê hương mới; khi mẹ vì tương lai các con, phải cắn răng xa con, đi lao động ở nước ngoài; khi Trang vừa thay mẹ đảm đương gia đình vừa vươn lên trở thành học sinh giỏi, đoạt nhiều giải thưởng cấp tỉnh...

 

Bài viết "Có say mê mới có thành công" viết về những cố gắng, phấn đấu của chính bản thân mình để noi gương Bác trong cuộc sống, trong học tập, đã được Trang viết một mạch chỉ trong một đêm và viết bằng tất cả những suy nghĩ của mình. 4 trang tập  giấy học trò đầy kín những nét chữ rắn rỏi, chân phương, toát lên những cảm xúc chân thành, chinh phục người đọc và chinh phục Hội đồng giám khảo (giai đoạn 1 và 2 của cuộc thi này) bằng những điều giản đơn nhất trong cuộc sống của cô học trò có nhiều ước mơ, hoài bão.

 

Trang hồn nhiên nói, khi tham gia cuộc thi, bản thân hoàn toàn không nghĩ đến chuyện sẽ đoạt giải, vì với Trang, được bày tỏ những suy nghĩ, cảm xúc, tình cảm của mình trên trang báo về tấm gương lớn mà suốt đời mình phải noi theo đã là niềm hạnh phúc quá lớn. Vậy rồi niềm hạnh phúc ấy càng lớn hơn khi Trang là người đoạt giải nhất của cuộc thi (giai đoạn 1 và 2). Số tiền thưởng nhận từ cuộc thi sẽ được Trang dùng để trang trải chi phí học hành ở trường đại học, giảm phần nào gánh nặng cho cha mẹ, nhất là mẹ - người sắp phải xa con để đến nơi xứ người lần nữa trong cuộc mưu sinh...

 

Trang cho rằng, cuộc thi đã thực sự đi vào cuộc sống, nhất là ở trong môi trường học đường. Cuộc thi đã biến những bài học về tấm gương đạo đức của Bác thành những việc làm cụ thể, thiết thực có ích cho gia đình và xã hội. Và cô sinh viên năm nhất này mong muốn phong trào làm theo tấm gương đạo đức của Người sẽ tiếp tục được mở rộng hơn nữa đến các tầng lớp nhân dân. Tại lễ trao giải, một lần nữa Bùi Thị Trang lại khẳng định: "Học Bác, em càng thấm thía hơn rằng, có say mê thì mới có thành công...".

T.Thúy

Tin xem nhiều