Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Vòng bán kết cấp tỉnh hội thi "Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" tại Vĩnh Cửu:
Khi thí sinh vượt lên chính mình...

08:06, 11/06/2008

Nhiều bất ngờ đến với chúng tôi khi dự khán Vòng bán kết cấp tỉnh hội thi "Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" tại huyện Vĩnh Cửu tối 7-6: lượng khán giả đến xem đông ngoài dự kiến; khán giả sôi nổi bình luận; nhiều người đậm chất nông dân đã say sưa theo dõi cuộc thi từ đầu đến cuối.

Nhiều bất ngờ đến với chúng tôi khi dự khán Vòng bán kết cấp tỉnh hội thi "Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" tại huyện Vĩnh Cửu tối 7-6: lượng khán giả đến xem đông ngoài dự kiến; khán giả sôi nổi bình luận; nhiều người đậm chất nông dân đã say sưa theo dõi cuộc thi từ đầu đến cuối.

 

Thí sinh Nguyễn Thị Dung với câu chuyện "Đêm giao thừa Bác đến thăm người nghèo".

* Vượt lên chính mình

 

Lúc cô Ninh Thị Tình, giáo viên Trường THCS Mã Đà bước lên sân khấu, hàng tràng pháo tay cổ vũ nổi lên kèm theo nhiều ánh nhìn, lời bàn tán đầy hy vọng. Trong vòng thi trước, cô đã đoạt giải nhất huyện, vì thế, việc các "fan" kỳ vọng vào cô là có cơ sở. Quả thật, cô giáo có tuổi đời rất trẻ này (sinh năm 1982) đã không phụ lòng của khán giả khi mở đầu cuộc thi bằng phong cách rất tự tin. Ngoài câu chuyện chính "Yêu ai, yêu cả tấm lòng", cô Tình còn kể thêm cả một chùm câu chuyện để làm toát lên tấm lòng yêu trẻ kính già, thương đồng bào như thương người ruột thịt của Bác. Phong cách kể hấp dẫn, biết sử dụng thủ pháp đặt câu hỏi rồi trả lời đầy thuyết phục, cô đã thật sự lôi cuốn khán giả.

Là nam giới, không được phần thanh sắc như 2 thí sinh nữ, nhưng bù lại thầy Nguyễn Văn Thảo ở Trường tiểu học Phú Lý lại sở hữu giọng kể trầm ấm như một phát thanh viên. Mẩu chuyện "Bài thơ Bác Hồ căn dặn thanh niên ra đời như thế nào" qua giọng kể của thầy Thảo, đã khiến khán giả có cảm giác như đang nghe chương trình đọc truyện đêm khuya, lý thú và không kém phần hấp dẫn.

Nhưng người gây bất ngờ nhất hội thi chính là cô Nguyễn Thị Dung, giáo viên Trường THPT Vĩnh Cửu. Trong vòng thi cấp huyện, cô Dung đoạt giải nhì, nhưng ở vòng bán kết này, cô đã thực sự "vượt lên chính mình" một cách ngoạn mục. Chọn câu chuyện có nội dung súc tích "Đêm giao thừa Bác đến thăm người nghèo", cô đã làm cả hội trường lặng người theo từng tình tiết về chuyến đi trong đêm giao thừa, về tấm lòng thương yêu người dân nghèo của Bác. Thế mạnh của cô Dung là biết tạo ra những khoảng lặng cần thiết, đúng lúc, vừa đủ để chi tiết câu chuyện ngấm vào người nghe, cộng thêm giọng kể đầy cảm xúc như xuất phát tự đáy lòng. Có những lúc, giọng cô như nghẹn lại trong tiếng nấc, và nhiều khán giả lớn tuổi bên dưới đã rơi nước mắt khi nghe cô thuật lại lời của Bác: "Nhà cô Bác không đến, thì Bác đến nhà ai". Bên cạnh khả năng truyền đạt câu chuyện, cô Dung còn có khả năng phân tích rất tốt khi nhận định hành động Bác đến với người nghèo là sự sẻ chia chứ không phải trong tư thế người bề trên nhìn xuống hay chỉ là người động lòng trắc ẩn từ ngoài nhìn vào. Ngoài ra, đó còn là bài học gần dân, thương dân, đấu tranh chống sự vô cảm và tinh thần tự phê bình.

 

* Sức lan tỏa từ cuộc thi

 

Theo nhận định của tiến sĩ Nguyễn Văn Long, Phó ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng ban tổ chức cuộc thi, so với vòng thi cấp huyện trước đó, các thí sinh có mặt trong vòng thi lần này đều có sự tiến bộ rất rõ nét. Lý do nào dẫn đến bước đột phá ấy? Cô Nguyễn Thị Dung kể, sinh ra vào thời điểm đất nước hòa bình, cô cũng như bao bạn trẻ khác chưa một lần được gặp Bác. Thế nhưng, sở dĩ cô có thể kể được những câu chuyện về Bác là do cô đã tìm đọc rất nhiều tư liệu, chuyện kể về Người. Và qua những câu chuyện ấy cô đã thật sự xúc động trước nhân cách và tấm lòng cao cả của vị Chủ tịch kính yêu, từ đó cô mới có thể chuyển tải được những suy nghĩ và cảm nhận của mình đến mọi người. Cô Dung cũng cho biết, từ tấm gương  của Bác, cô đã học được cách gieo niềm tin yêu, hy vọng để cuộc đời không tàn lụi những ước mơ, nhất là đối với người đang làm công việc trồng người như cô.

Có mặt từ rất sớm, chiếm vị trí ngay hàng ghế trên cùng "để nghe và xem cho rõ" là bác Nguyễn Thành Canh, 68 tuổi, ngụ tại thị trấn Vĩnh An. Không chỉ có mặt sớm, bác Canh còn chăm chú lắng nghe những câu chuyện kể của các thí sinh. Bác Canh cho biết, không chỉ ở vòng bán kết cấp tỉnh này mà cả những vòng thi trước đó bác đều tham dự, vì qua những câu chuyện kể về Bác Hồ, bác đã học tập rất nhiều điều cũng như rút ra được những bài học cho bản thân mình.

Không riêng gì bác Canh, mà rất nhiều khán giả cũng vì xúc động trước những câu chuyện về Bác mà đã cất công tìm hiểu rất kỹ, nắm nhiều tư liệu về Bác. 9 câu hỏi liên quan đến những điều Bác dạy, Bác viết khi được MC Ngọc Nga đưa ra tại hội thi đều có một rừng cánh tay đưa lên, và khán giả nào được mời cũng đều đáp trúng khiến ban tổ chức hết sạch quà tặng. Điều đó chứng tỏ sức lan tỏa sâu rộng của cuộc thi đến các tầng lớp nhân dân trong huyện.

Như Nguyễn

 

Tin xem nhiều