Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Thế hệ 8X vững bước theo chân Bác

09:05, 23/05/2008

Tôi là người thuộc thế hệ chưa già, nhưng cũng không còn trẻ. Tôi say mê học tập theo các bậc tiền nhân đi trước, đồng thời cũng học ở các em, các cháu thuộc thế hệ trẻ hôm nay.

Tôi là người thuộc thế hệ chưa già, nhưng cũng không còn trẻ. Tôi say mê học tập theo các bậc tiền nhân đi trước, đồng thời cũng học ở các em, các cháu thuộc thế hệ trẻ hôm nay.

 

Nguyễn Ngọc Trúc Quỳnh (X) tại lễ ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện mùa hè xanh năm 2007.

 

Và có một cháu - thuộc thế hệ 8X, thời @ - mà tôi đã được biết qua nhiều lần gặp và tiếp xúc trong các đợt công tác, các phong trào thanh niên ở phường An Bình (TP.Biên Hòa). Cháu đã gây ấn tượng cho tôi về sự phấn đấu trong học tập, sinh hoạt và công tác Đoàn.

Đến thăm gia đình cháu, tôi được thấy rất nhiều giấy khen, từ lúc còn bé tí, học mầm non, lên tiểu học, rồi THCS, THPT. Năm nào cháu cũng khoe cho cha mẹ thành tích học tập của mình. Cháu đạt thành tích học sinh giỏi, học sinh xuất sắc liên tục. Đó là chưa kể giấy khen về các phong trào Đoàn do Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh, Trường cao đẳng sư phạm Đồng Nai, Thành đoàn Biên Hòa, Tỉnh đoàn Đồng Nai trao tặng. Cha mẹ cháu là công nhân lao động, nếp sống đơn giản và cơ bản. Năm 2005, một điều không may đã xảy ra với gia đình: cha của cháu bị tai nạn phải điều trị hơn hai năm trời và bị giảm sức lao động, phải về hưu  trước tuổi. Gánh nặng gia đình 5 người đặt hết lên vai người mẹ, với thu nhập không nhiều nhưng phải lo toan mọi chuyện. Đúng lúc đó cháu tốt nghiệp THPT và thi vào Trường cao đẳng sư phạm Đồng Nai.

Bao nhiêu khó khăn chực chờ với cháu: lo nhiều thứ phục vụ cho học tập, rồi sinh hoạt, tiền xăng đi học... May mắn thay, nhờ có Ngân hàng chính sách xã hội kịp thời cho cháu vay vốn để học trong chương trình dành cho đối tượng sinh viên, học sinh. Dù khó khăn trong môi trường học tập khác xa như hồi phổ thông, nhưng khi vào trường sư phạm, cháu vẫn chăm chỉ học tập và đạt kết quả cao. Đồng thời, cháu kiên trì phấn đấu, rèn luyện tư cách, đạo đức của một đoàn viên thanh niên. Tính tình sôi nổi, vui vẻ, hòa đồng với mọi người và nhiệt tình trong công tác, cháu luôn được bạn bè, thầy cô yêu mến. Cháu còn tranh thủ thời gian đi dạy thêm để có thu nhập, giảm bớt gánh nặng cho gia đình. Cháu tổ chức và tham gia nhiều phong trào thể thao, văn nghệ, giao lưu, hội thi... tại trường, tham gia chiến dịch thanh niên tình nguyện mùa hè xanh của Tỉnh đoàn. Ngoài ra, cháu còn tích cực tham gia công tác nơi gia đình sinh sống, tham gia giao lưu với các đơn vị bộ đội ở địa phương.

Được sự tín nhiêm và động viên của bạn bè và của trường, cháu làm Bí thư  Đoàn của một khoa và được cử đi học lớp đối tượng Đảng tại trường. Hiện nhà trường đang giúp đỡ, tạo điều kiện để cháu phấn đấu vào Đảng.

Khi tôi hỏi nhờ đâu mà cháu nỗ lực học tốt như vậy, cháu chỉ cười và nói ngắn gọn: "Trước tiên cháu nhờ vào gen di truyền của cha, nghe lời dạy của mẹ và thầy cô. Cha của cháu từng là cán bộ Đoàn mà!".

Thật là một tấm gương cho nhiều bạn trẻ phải soi vào. Riêng tôi, tôi mừng cho thế hệ 8X, những người chủ tương lai của đất nước. Tôi tin rằng cháu sẽ giữ vững ý chí phấn đấu, không ngừng tu dưỡng, rèn kuyện bản thân và sẽ trở thành người có ích cho xã hội, góp tay giữ gìn và phát triển đất nước, như lời dạy của Bác: "Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước".

Người đoàn viên trẻ mà tôi kể có tên là Nguyễn Ngọc Trúc Quỳnh, hiện đang là sinh viên năm thứ hai khoa tổng hợp của Trường cao đẳng sư phạm Đồng Nai.

Ngọc Đính

(UBMTTQ phường An Bình, TP.Biên Hòa)

 

Tin xem nhiều