Năm nay tôi đã hai mươi chín tuổi và đang là giáo viên Trường THPT Bình Sơn (huyện Long Thành). Để có được như ngày hôm nay là cả một quá trình cố gắng học tập và rèn luyện của bản thân.
Năm nay tôi đã hai mươi chín tuổi và đang là giáo viên Trường THPT Bình Sơn (huyện Long Thành). Để có được như ngày hôm nay là cả một quá trình cố gắng học tập và rèn luyện của bản thân.
Ngay từ nhỏ, bố mẹ luôn nhắc nhở tôi và các em phải cố gắng học tập để sau này có nghề nghiệp nuôi bản thân và đóng góp phần nhỏ vào sự phát triển của đất nước, nên ngay từ khi học cấp 1, cấp 2, tôi đã luôn cố gắng học tập và phụ giúp bố mẹ công việc nhà. Bố mẹ tôi đều là công chức nên công việc cũng rất bận mà đồng lương những năm cuối thời kỳ bao cấp thì rất ít, nên chi phí sinh hoạt và nuôi 3 chị em chúng tôi là rất khó khăn. Tuy còn nhỏ nhưng tôi cũng đã hiểu khó khăn của gia đình. Khi đó bố mẹ được cấp gạo rất ít, nên phải ăn sắn, để dành cơm cho chị em chúng tôi. Chính những khó khăn đó mà chúng tôi luôn cố gắng học. Bố mẹ luôn nói với chúng tôi rằng, biết bao nhiêu người đã hy sinh để cho đất nước được hòa bình, độc lập, nên các con phải học tập để đáp lại những hy sinh, mất mát đó. Ngày ấy, được học thuộc lòng "5 điều Bác Hồ dạy" và đọc "Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chí Minh", tôi hiểu rõ về Bác hơn.
Những năm học cấp 3, gia đình tôi lại đón một người em con chú ruột về nuôi, nên gia đình lại càng khó khăn. Tôi học ở Trường THPT cách xa nhà cả đi và về tới 14 cây số, nên cũng không giúp được công việc nhà cho bố mẹ nhiều như trước. Có lẽ chính những khó khăn đó mà tôi luôn cố gắng học tập và rèn luyện bản thân mình. Tuy phải đi học xa nhà nhưng so với Bác Hồ - Người phải đi 53 cây số một ngày - thì đó chỉ là một con số nhỏ. Những lúc khó khăn tôi luôn tự an ủi mình là phải cố gắng để vượt qua.
Khi học xong lớp 12 cũng là lúc tôi phải sống tự lập, đi học xa nhà, không có bố mẹ ở bên cạnh với bao lạ lẫm, bạn mới, môi trường cũng khác rất nhiều. Ngay từ khi bước vào học lớp 10, tôi đã có dự định là sẽ cố gắng thi vào trường đại học sư phạm. Tôi biết là mình học không phải là khá lắm, liệu có thể thi đậu không? Cuối lớp 12, tôi vô cùng lo lắng, nếu thi không đậu thì bố mẹ rất buồn. Nhưng một khi có ước mơ, có hoài bão thì chắc chắn là sẽ vượt qua. Vậy là cuối cùng tôi đã đạt được mơ ước của mình là đậu vào trường sư phạm và học ngành mà mình đã lựa chọn. Môi trường ấy đào tạo, cùng với sự nỗ lực học tập và rèn luyện của bản thân đã giúp tôi tiến đến thành công trong sự nghiệp trồng người. Tôi luôn nghĩ "có công mài sắt có ngày nên kim". Những năm tôi học đại học, tôi phải đi làm thêm để có tiền ăn học và phụ giúp bố, mẹ đỡ đi phần nào...
Cho tới nay tôi đã đạt được ước mơ của mình. Với 5 năm đứng trên bục giảng, tôi luôn cố gắng học tập, học hỏi kinh nghiệm từ đồng nghiệp để nâng cao trình độ của mình. Đã trở thành một đảng viên, tôi càng ý thức được trách nhiệm của mình là phải cố gắng nhiều hơn nữa để dạy tốt, là tấm gương cho học sinh noi theo. Đối với tôi, cuộc sống như một cuộc vượt dốc, nếu có bản lĩnh vững vàng thì mình sẽ vượt qua và có được thành công nhất định. Bác Hồ đã từng khuyên thanh niên:
Không có việc gì khó
Chỉ sợ lòng không bền
Đào núi và lấp biển
Quyết chí ắt làm nên.
Bản thân tôi đã sống, học tập và làm việc theo gương Bác Hồ vĩ đại. Tôi sẽ cố gắng học tập để nâng cao trình độ, học hỏi đồng nghiệp để bài giảng ngày càng hay hơn, có sự đầu tư đúng mức, đáp ứng ngày càng tốt hơn những yêu cầu đặt ra trong sự nghiệp trồng người.
Lê Thị Thương (Trường THPT Bình Sơn, huyện Long Thành)
![[Infographic] Quy định mới về hạn mức chi trả bảo hiểm tiền gửi](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/img_0584_20251224140608_20251224150558.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video_Chạm 95] Xã Tân An](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/thum-xa-tan-an2_20251224104957.jpg?width=400&height=-&type=resize)










