Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Người anh học cùng trường

10:05, 30/05/2008

Là một học sinh trung học phổ thông, tôi đã được nghe, được học nhiều về đạo đức Hồ Chí Minh, một tư tưởng đạo đức vĩ đại mà mỗi con người cần học tập và noi theo.

Là một học sinh trung học phổ thông, tôi đã được nghe, được học nhiều về đạo đức Hồ Chí Minh, một tư tưởng đạo đức vĩ đại mà mỗi con người cần học tập và noi theo.

 

Trong quá trình học tập và rèn luyện trong nhà trường, gia đình và địa phương, tôi đã bắt gặp không ít những con người mà ở họ, tinh thần học tập và làm việc theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại đã khiến tôi vô cùng kính trọng, khâm phục và quý mến. Và câu chuyện hôm nay tôi xin được viết về anh  - anh Nguyễn Văn Hảo, học sinh lớp 12B13 của Trường THPT Sông Ray, huyện Cẩm Mỹ -  ngôi trường mà tôi đang theo học lớp 10. Anh là người mà tôi cùng nhiều người khác vô cùng quý mến.

Tôi biết anh vào đầu năm học lớp 10, khi lần đầu tiên tôi tham gia vào Câu lạc bộ Văn học "Tuổi xanh" - câu lạc bộ của những người yêu văn, đến với văn bằng niềm say mê, yêu thích. Câu lạc bộ do chính những anh chị tại  trường sáng lập, trong đó có anh. Tôi bắt gặp ở anh một tính cách sôi nổi, nhiệt tình, cởi mở và sống rất hòa đồng, gần gũi. Chính điều đó, làm cho tôi đặc biệt có ấn tượng đối với anh và quý anh như người anh trai của mình.

Gần một năm học tập và rèn luyện dưới mái trường THPT Sông Ray, tôi càng hiểu rõ về anh hơn. Được biết gia đình anh thuộc diện khó khăn, ngoài giờ học anh còn phải tranh thủ phụ giúp bố mẹ - dù là năm cuối cấp, công việc học tập của anh rất bộn bề. Nước da ngăm đen và khuôn mặt chững chạc của anh nói lên điều đó.

Nhưng điều đáng khâm phục là suốt 12 năm liền, anh đều duy trì thành tích học sinh khá, giỏi và nhiều thành tích đáng nể về hoạt động phong trào, thể thao.

Ở anh, tinh thần ham học hỏi, biết lắng nghe, chia sẻ và sự nhiệt huyết, hăng say là điều luôn hiện diện. Anh sống hết mực giản dị, hòa đồng, nhiệt thành. Anh sống hết mình với người khác, trung thực, nhân ái và cởi mở khiến cho ai gặp cũng cảm thấy gần gũi và quý mến. Là một học sinh trung học phổ thông, anh hoạch định rõ tương lai của mình và không ngừng phấn đấu, rèn luyện cho ước mơ, hoài bão. Anh thẳng thắn, dám nghĩ dám làm, sẵn sàng tranh luận đến cùng để  bảo về cho cái đúng và lắng nghe ý kiến của mọi người khi sai sót. Phong cách năng động, hoạt bát và gần gũi là điều dễ thấy ở anh.

Ngoài những thành tích học tập rất đáng nể, anh còn tích cực tham gia vào các hoạt động Đoàn - Hội. Năm học lớp 12, anh là ủy viên Ban chấp hành Đoàn trường, tham gia vào các hoạt động Đoàn được thầy cô và bạn bè yêu mến. Với những người xung quanh, anh nhẹ nhàng, ân cần, chu đáo, không tính toán. Với thầy cô, cha mẹ, anh lễ phép, kính cẩn. Những tài tập khó, tôi thường hay hỏi anh và được anh nhiệt tình giảng giải, chỉ bảo. Những giờ sinh hoạt câu lạc bộ, chúng tôi được nghe anh đọc những vần thơ giản dị, mộc mạc, chân thành, tràn đầy tình yêu quê hương, trường lớp, thiên nhiên. Tất cả những điều ấy khiến cho tôi kính trọng và quý mến anh. Những tính cách ấy ở anh là nhờ anh đã học tập và noi theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại.

Nguyễn Thị Kim Huệ

(Lớp10A6, Trường THPT Sông Ray)

Tin xem nhiều