Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Cụ Vĩ mưu trí

09:01, 09/01/2009

Dù đã 73 tuổi, nhưng với kẻ gian, cụ Mai Văn Vĩ (ở ấp 4, xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch) vẫn là một ông già rất khó bị qua mặt.

Dù đã 73 tuổi, nhưng với kẻ gian, cụ Mai Văn Vĩ  (ở ấp 4, xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch) vẫn là một ông già rất khó bị qua mặt.

 

Cụ Vĩ kể lại: " Ngày 20-8-2008, khi đang đứng trước cổng chùa Phước Thanh chờ người quen, tôi thấy một thanh niên lãng vãng trước cổng, thỉnh thoảng ngoảnh lại nhìn xăm xoi. Tôi nghi là kẻ gian, liền đi về kêu con tôi. Khi cha con tôi quay lại thì người thanh niên đó đã đi đâu mất. Lập tức, cha con tôi và vài người nữa vào trong chùa tìm thì thấy người thanh niên đó đang ở trong phòng vệ sinh. Chối quanh một hồi thì người thanh niên đuối lý, đành khai thật là vào chùa định trộm vài món đồ đồng để bán lấy tiền tiêu. Đâu ngờ bị ông già theo dõi...".

 

Cụ Mai Văn Vĩ (bìa phải).

Nhờ nêu cao tinh thần cảnh giác nên cụ Vĩ sớm phát hiện được kẻ gian. Thành tích của cụ đã được Công an xã Long Thọ kịp thời biểu dương, nhân rộng. Nhờ vậy, sau đó 2 tuần, cụ bà Nguyễn Thị Chuyên, 72 tuổi, ở cùng ấp với cụ Vĩ đã kịp thời báo cho công an xã bắt giữ đối tượng chuyên bán hàng gian, hàng giả.

 

Cụ Vĩ tâm sự: "Tôi không sợ kẻ xấu thù hằn, vì việc làm của tôi được các con và nhân dân ủng hộ".

 

Ngoài thành tích bắt trộm, với cương vị là chi hội trưởng chi hội người cao tuổi, thành viên tổ hòa giải, chi hội trưởng chi hội chữ thập đỏ tại khu phố 4, nhiệm vụ nào cụ cũng xông xáo và hoàn thành. Nhờ vậy, nhiều năm liền cụ Vĩ đã được tặng bằng khen, giấy khen. Riêng người dân trong ấp thì yêu mến, động viên và học tập theo gương cụ.

Đoàn Phú

 

Tin xem nhiều