Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Xã Trị An (huyện Vĩnh Cửu): Giảm nghèo nhờ có giải pháp

09:12, 24/12/2008

Đến nhà của anh Đặng Văn Hải ở ấp 2, xã Trị An, ai nấy đều bất ngờ bởi căn nhà vợ chồng anh vừa xây dựng thật khang trang, bề thế. Càng bất ngờ hơn khi biết anh Hải trước kia thuộc diện nghèo. Từ chương trình hỗ trợ giảm nghèo của xã, anh Hải không chỉ thoát nghèo mà còn vươn lên khá giả như hiện nay.

Đến nhà của anh Đặng Văn Hải ở ấp 2, xã Trị An, ai nấy đều bất ngờ bởi căn nhà vợ chồng anh vừa xây dựng thật khang trang, bề thế. Càng bất ngờ hơn khi biết anh Hải trước kia thuộc diện nghèo. Từ chương trình hỗ trợ giảm nghèo của xã, anh Hải không chỉ thoát nghèo mà còn vươn lên khá giả như hiện nay.

 

Năm 1999, cả gia tài của anh Hải chỉ là một căn chòi nát. Vỡ được một ít đất, nhưng thiếu vốn để canh tác nên quanh năm vợ chồng anh chỉ còn cách đi làm thuê sống lây lất qua ngày. Anh Hải đã được xét cho vay vốn ưu đãi 3 triệu đồng. Với số tiền này, anh mạnh dạn đầu tư trồng tràm, xen canh khoai mì, lấy ngắn nuôi dài. Vợ chồng anh còn chịu khó làm thuê các nơi để tăng thu nhập. Chăm chỉ làm ăn, biết tích cóp, tính toán, từ 8 sào đất ban đầu anh Hải đã thuê thêm hơn 2 hecta đất, cộng với 1 hecta đất mượn của ba anh cũng được trồng mì và tràm. Đầu năm 2008, vợ chồng anh xây dựng được căn nhà mới trị giá 220 triệu đồng. Điều đáng quý, là cách đây mấy năm, khi UBND xã định xây tặng nhà tình thương, anh Hải đã từ chối vì biết mình sẽ có sức vươn lên. Chính anh cũng tự xin ra khỏi diện hộ nghèo để dành sự ưu tiên cho hộ khác.

 

Vợ chồng anh Đặng Văn Hải bên căn nhà mới xây.

Đối với hộ chị Đoàn Thị Minh ở ấp 1, 10 triệu đồng vay từ nguồn vốn 120 như một cơn mưa rào đến đúng lúc, chị đang "khát" vốn. Bị bệnh nặng phải lên xuống Bệnh viện ung bướu (TP.Hồ Chí Minh) điều trị mỗi đợt tốn trên cả triệu đồng, chị Minh đành bấm bụng vay nóng bên ngoài với lãi suất  đến 6 - 7%/tháng, chồng chị lúc ấy lại bị mất việc khiến gia đình hết sức khốn đốn. May sao UBND xã đã kịp thời hỗ trợ không chỉ bằng vốn vay ưu đãi, mà chiếc thẻ BHYT dành cho người nghèo còn giúp chị không phải mất tiền điều trị như trước. 10 triệu đồng được vay, một phần chị dành trả nợ để không phải mất tiền lãi quá nặng, phần còn lại chị mua 1 con bò sinh sản, 1 chiếc xe nước mía và làm vốn mua bán trái cây. Chồng chị là anh Phạm Tùng Em còn được giới thiệu vào làm việc ở Nhà máy đường Trị An với mức thu nhập 1,2 triệu đồng/tháng. 2 đứa con đang học lớp 7 và 5 không chỉ được miễn toàn bộ học phí mà còn được hỗ trợ sách vở, quần áo. Chưa hết, ngôi nhà tình thương được UBND xã vận động xây dựng khiến cả nhà chị ngỡ ngàng như sống trong mơ.

 

Bí thư Đảng ủy xã Trị An Nguyễn Văn Nghĩa cho biết, đầu năm 2008 xã còn 51 hộ nghèo, chiếm tỉ lệ 7%, tập trung ở ấp 1 và 2. Ngoài 21 hộ thuộc diện trợ cấp thường xuyên (trẻ mồ côi, người già neo đơn, tàn tật) và 1 hộ thuộc diện gia đình chính sách cần hỗ trợ đặc biệt, Trị An còn 29 hộ nghèo cần được giúp đỡ để vươn lên. Do đặc thù là  xã nông nghiệp nên các hoạt động giảm nghèo của địa phương là hướng đến cho vay để chăn nuôi và trồng trọt như trường hợp của hộ anh Hải, hoặc cho vay buôn bán nhỏ như hộ chị Minh. Đến nay, đã có 13 hộ nghèo được vay trên 120 triệu đồng. Với những hộ nghèo không có điều kiện sản xuất thì được xã giới thiệu làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn như Công ty Chang Shin, Nhân Tuấn Nhân hay Nhà máy đường Trị An. Đã có 26 lao động nghèo được xã giải quyết việc làm bằng cách này. Bên cạnh đó, địa phương cũng vận động để hỗ trợ các hộ nghèo 10 kg gạo/tháng.

 

Từ các hoạt động thiết thực trên, đã có 20 hộ thoát nghèo, tỉ lệ hộ nghèo giảm còn khoảng 4%. Ông Nghĩa cho rằng, đạt được kết quả trên là nhờ có sự phân công cụ thể cho từng thành viên trực tiếp theo sát với hộ nghèo để tạo điều kiện kịp thời giúp họ vươn lên. 

Nam

 

Tin xem nhiều