Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Tuổi trẻ Đồng Nai - hành trình về nguồn: Âm vang Chiến khu Đ

09:09, 01/09/2008

Nằm trong chương trình tổ chức lễ khởi công xây dựng công trình Trung tâm sinh thái - văn hóa - lịch sử Chiến khu Đ, sáng ngày 30-8, 310 đoàn viên thanh niên thuộc các đơn vị: Biên Hòa, Trảng Bom, Vĩnh Cửu đã có một cuộc hành trình về nguồn đầy ý nghĩa.

Nằm trong chương trình tổ chức lễ khởi công xây dựng công trình Trung tâm sinh thái - văn hóa - lịch sử Chiến khu Đ, sáng ngày 30-8, 310 đoàn viên thanh niên thuộc các đơn vị: Biên Hòa, Trảng Bom, Vĩnh Cửu đã có một cuộc hành trình về nguồn đầy ý nghĩa.

 

* Cuộc hành quân dã ngoại – nhiều ấn tượng mới

 

Từ trung tâm huyện Vĩnh Cửu, các trại sinh đi xe gắn máy phải vượt qua hơn 15 cây số đường rừng quanh co, trơn trượt để có mặt ở khu di tích Chiến khu Đ. Chưa kịp tận hưởng không khí trong lành nơi chiến khu xưa, ngay khi ổn định, các trại sinh phải lao vào dựng trại, cắm lều. Như những chiến sĩ thực thụ, các thanh niên áo xanh đã cùng nhau tự túc chuẩn bị dụng cụ ăn uống và các sinh hoạt cá nhân. Sinh hoạt trong cảnh không điện, không điện thoại di động, chỉ có cây rừng, mối và muỗi vây quanh, Đặng Thị Xuân Thắm (thuộc Thành đoàn Biên Hòa) cho biết cảm xúc của mình khi đến với hội trại lần này: "Chính trong không khí như thế này em càng thấy xúc động vì ngày xưa, các cô, các chú đã băng rừng lội suối, sống trong rừng sâu để làm nên những trang sử oai hùng của dân tộc".

 

310 đoàn viên thanh niên dự hội trại tại Chiến khu Đ.

 

Không chỉ xúc động vì được "nhập vai" vào cuộc hành quân, các đoàn viên thanh niên còn được sống lại những năm tháng "gian lao mà anh dũng" khi nghe giới thiệu về lịch sử Chiến khu Đ, nơi đã xuất phát nhiều chiến công hiển hách. Nhưng có lẽ ấn tượng nhất vẫn là những câu chuyện trong cuộc gặp gỡ, giao lưu với các cán bộ lão thành cách mạng, những người đã từng sống, làm việc và chiến đấu ngay tại vùng đất này. Day dứt và trăn trở, kính phục và biết ơn đối với những con người đã làm nên lịch sử, Nguyễn Đức Bình (cán bộ Huyện đoàn Trảng Bom) chân thành bộc bạch: "Tôi đã đến Chiến khu Đ nhiều lần, nhưng chuyến đi này mang lại cho tôi rất nhiều điều mới mẻ. Tôi thực sự xúc động khi nghe kể các câu chuyện liên quan đến các cán bộ, chiến sĩ của ta. Lý tưởng và sự chiến đấu anh dũng của các cô, các chú đã khiến những người trẻ như chúng tôi phải nhìn lại chính mình". Đó không chỉ là tâm sự của riêng Nguyễn Đức Bình, mà có lẽ là của tất cả những đoàn viên tham dự hội trại về nguồn này.

 

Càng về chiều, rừng núi ở Chiến khu Đ càng lạnh và sâu, song lời ca tiếng hát, giọng cười và tình thân ái của hơn 300 trại sinh đã giúp ấm nóng cả một vùng. Thông qua những chương trình văn nghệ, chuyến tham quan dã ngoại đã tạo cơ hội cho các trại sinh xích lại gần nhau hơn. Những gương mặt xa lạ, khác nhau về tuổi đời, về nghề nghiệp, nơi cư trú..., bỗng chốc trở nên thân quen, siết chặt vòng tay bè bạn của những con người cùng chung lý tưởng. Bởi lẽ, chỉ với lòng kính cẩn biết ơn các thế hệ cha anh đã hy sinh xương máu và tuổi thanh xuân cho dân tộc, thì các trại sinh mới tìm được sự đồng cảm, sẻ chia, xem nhau như những gì thân thương nhất...

 

* Dư âm "hành trình về nguồn"

 

Theo anh Tăng Quốc Lập, Phó bí thư thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh, Trưởng ban tổ chức hội trại: "Đây là hoạt động hành quân dã ngoại giúp cho các bạn trẻ ôn lại truyền thống. Chúng tôi muốn qua hội trại phải làm sao tái hiện được sự khó khăn, thiếu thốn của ngày xưa để các bạn tự hiểu và cảm được những gian lao, ác liệt của chiến tranh".

 

Để được đánh giá là thành công, ngoài sự tổ chức sáng tạo, chu đáo của Ban thường vụ Tỉnh đoàn, hội trại "Tuổi trẻ Đồng Nai - hành trình về nguồn" đã có sự hỗ trợ rất lớn phía các ban, ngành địa phương trong tỉnh. Chính từ sự phối hợp đồng bộ, thống nhất từ những người có tâm huyết đối với thế hệ trẻ, đã góp phần làm cho khúc hát Chiến khu Đ hôm nay như vang xa hơn, mạnh mẽ hơn: "Cùng hành quân về Chiến khu Đ đón mừng lễ hội, tay trong tay theo lời Bác gọi... Cùng hành quân về Chiến khu Đ suối nguồn mong đợi, nghe cây xanh trong rừng hòa vang...".

 

Hội ngộ rồi chia xa, hội trại "Tuổi trẻ Đồng Nai - hành trình về nguồn" đã khép lại, song hai ngày được sống trong tình thân ái, chắc chắn sẽ đọng lại trong lòng các bạn trẻ những kỷ niệm khó phai, tạo thêm niềm tin cùng với bao khát vọng mới. Đây sẽ là động lực và hành trang quý báu cho tuổi trẻ hôm nay phát huy truyền thống "Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên"...

 

Thùy Trang

 

Tin xem nhiều