Một trong những hoạt động thiết thực của thanh niên huyện Định Quán trong dịp hè này là Đoàn xã Phú Túc đã kết hợp với Đoàn trường THPT Điểu Cải tổ chức cho thanh niên tình nguyện dạy kèm và sinh hoạt hè với thiếu nhi trên địa bàn.
Một trong những hoạt động thiết thực của thanh niên huyện Định Quán trong dịp hè này là Đoàn xã Phú Túc đã kết hợp với Đoàn trường THPT Điểu Cải tổ chức cho thanh niên tình nguyện dạy kèm và sinh hoạt hè với thiếu nhi trên địa bàn.
80 thanh niên tình nguyện là học sinh của Trường THPT Điểu Cải tham gia hoạt động này. Hơn 130 em học sinh tiểu học, trong đó có khá nhiều thiếu nhi nghèo, là con em đồng bào dân tộc thiểu số đã được tham gia lớp học ngay từ những ngày đầu hè. Trong số này, năm học qua đã có em bỏ học vì không theo kịp chương trình. Phú Túc là một xã của huyện miền núi Định Quán có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số như: Hoa, Mường, Tày, Chơ Ro, Châu Mạ... sinh sống. Học sinh ở đây, nhất là những học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số, còn thiếu thốn về đời sống vật chất và tinh thần. Mùa hè của các em thường là những ngày ở nhà phụ giúp cha mẹ việc nhà, việc đồng áng hay rủ nhau đi câu cá, tắm sông... rất dễ xảy ra tai nạn thương tích.
Những lớp học này là nơi lý tưởng để các em có được một mùa hè vui tươi, an toàn. Với hình thức học kèm, các anh chị thanh niên tình nguyện đã nhanh chóng chiếm được cảm tình của các em thiếu nhi, từ đó có điều kiện gần gũi, giúp đỡ đối với từng học sinh cá biệt, yếu kém, chán học. Ngoài việc giúp cho các em nắm lại kiến thức cơ bản để tự tin bước vào năm học mới, các anh chị thanh niên tình nguyện còn hướng dẫn các học sinh khá giỏi tham khảo trước nội dung các môn học của năm học mới để các em học tốt hơn. Và sau những giờ học, các anh chị còn tổ chức nhiều trò chơi sinh hoạt vui nhộn. Những trò chơi này một mặt giúp các em vui chơi, mặt khác đã rèn luyện cho các em những kỹ năng sinh hoạt tập thể để các em năng động hơn, mạnh dạn hơn trong giao tiếp, ứng xử.
Có dịp đến thăm những lớp học này mới hiểu được tấm lòng của những "thầy cô giáo trẻ". Nhiều thanh niên tình nguyện nhà ở tận các ấp vùng sâu như Biến Nôm, Bến Nước (xã Phú Cường) cách trường 5 - 10 cây số vẫn kiên trì mỗi tuần 3 buổi đạp xe đến dạy kèm cho các em. Và trong số này có không ít những thanh niên tình nguyện chưa khoác áo xanh. Các học sinh tham gia hoạt động này không phải vì có phong trào mà vì những điều thiết thực, tuy nhỏ bé, đơn giản nhưng lại rất có ý nghĩa. Phạm Hưng Thịnh, thanh niên tình nguyện Trường THPT Điểu Cải cho biết: "Đây là lần đầu tiên em tham gia lớp dạy hè này. Em cảm thấy công việc này rất có ý nghĩa vì nó vừa giúp em phát triển các kỹ năng xã hội vừa giúp đỡ cho trẻ em trong khu vực này học tập tốt hơn". Còn Ngô Nhật Thảo, cũng là thanh niên tình nguyện Trường THPT Điểu Cải thì nói: "Em yêu thích công việc này bởi vì sau này em có ước mơ được trở thành cô giáo".
Những hoạt động như thế không chỉ mang đến cho các em thiếu nhi món quà ý nghĩa của tuổi thơ mà còn đem đến cho chính các thanh niên tình nguyện những phần thưởng đáng giá. Đó là những bài học thực tế, kinh nghiệm cuộc sống, là tình yêu thương. Và quan trọng hơn, các thanh niên tình nguyện đã xây dựng được hình ảnh đẹp của người đoàn viên thanh niên tình nguyện với màu áo xanh quen thuộc đáng trân trọng trong mắt của các em thiếu nhi và của mọi người...
Anh Vũ












