
Dương Anh Tuấn sinh ra và lớn lên trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng: ông nội nguyên là đại tá quân đội đã nghỉ hưu; các anh em, chú bác đều đã từng tham gia cầm súng bảo vệ Tổ quốc.
Dương Anh Tuấn sinh ra và lớn lên trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng: ông nội nguyên là đại tá quân đội đã nghỉ hưu; các anh em, chú bác đều đã từng tham gia cầm súng bảo vệ Tổ quốc. Do đó, Dương Anh Tuấn (sinh năm 1986), đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, hiện là nhân viên xã đội xã Bình Minh (huyện Trảng Bom) đã viết đơn tình nguyện tham gia quân đội.
Hoàn cảnh gia đình Tuấn rất khó khăn: cha mất sớm, mẹ làm công nhân, ngoài Tuấn ra còn có 1 người em gái. Sau khi học xong lớp 12, Tuấn nghỉ học ở nhà phụ giúp mẹ, lo cho em ăn học. Năm 2004, Tuấn được lãnh đạo xã bố trí làm nhân viên xã đội. Tính tình hiền lành, lại chịu thương, chịu khó trong công tác, Tuấn đã cùng với công an xã, ấp tiến hành tuần tra bảo vệ xóm ấp, tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh trật tự cho khu vực. Dương Anh Tuấn cho biết: “Phát huy truyền thống gia đình, tôi có nguyện vọng được phục vụ lâu dài trong quân đội”.
Thanh Nhàn



![[Khám phá Đồng Nai] Xã Bình An](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/thum-xa-binh-an-ok_20260403184243.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![🔴[Livestream] - Chương trình tư vấn “Tiếp bước trường thi” năm 2026](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/web_20260402152935.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Chùm ảnh] Khoảnh khắc đẹp trên đường phố](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/5t_20260403135038.jpg?width=500&height=-&type=resize)







