Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Tình quân dân thêm gắn bó keo sơn

10:08, 04/08/2005

Bên cạnh nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự, các cán bộ, chiến sĩ Công an Đồng Nai còn khát khao được đem tiếng hát lời ca đến phục vụ cho đồng bào vùng sâu, vùng xa. Tiếng hát của họ tuy chưa thật hay và những món quà họ tặng cho các trường học, các em học sinh nghèo tuy giá trị không lớn nhưng điều đó thể hiện tình cảm sâu sắc của quân đối với dân; thể hiện rõ tinh thần thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ: "Công an nhân dân vì dân phục vụ".

Trưởng ban công tác thanh niên Công an tỉnh tặng quà cho các em thiếu nhi ở vùng sâu, vùng xa.

Bên cạnh nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự, các cán bộ, chiến sĩ Công an Đồng Nai còn khát khao được đem tiếng hát lời ca đến phục vụ cho đồng bào vùng sâu, vùng xa. Tiếng hát của họ tuy chưa thật hay và  những món quà họ tặng cho các trường học, các em học sinh nghèo tuy giá trị không lớn nhưng điều đó thể hiện tình cảm sâu sắc của quân đối với dân; thể hiện rõ tinh thần thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ: "Công an nhân dân vì dân phục vụ".

Sáng kiến biểu diễn văn nghệ phục vụ đồng bào vùng sâu vùng xa và tặng quà cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi là của Ban công tác thanh niên Công an tỉnh. Ngay khi nhận được kế hoạch đề xuất này, Thượng tá Nguyễn Thế Sang, Phó giám đốc Công an tỉnh đã đồng ý ngay, vì: "Đây là chương trình có ý nghĩa kỷ niệm 60 năm thành lập Công an nhân dân Việt Nam (19-8-1945 - 19-8-2005) và cũng là phù hợp với thời điểm chiến dịch mùa hè xanh mà Tỉnh đoàn phát động".

Ngay từ cuối tháng 6 vừa qua, đoàn cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh đã rời "vị trí chiến đấu" khoác lên vai mình một nhiệm vụ khác - nhiệm vụ của những tuyên truyền viên, tình nguyện viên và là những ca sĩ không chuyên vượt trên 100 km về xã Thanh Sơn (huyện Tân Phú). Đêm ấy, khi chương trình ca nhạc chưa bắt đầu thì mưa đã nặng hạt. Vậy mà hàng trăm đồng bào trong xã vẫn đội áo mưa ngồi chờ xem mấy cô chú, mấy anh chị công an hát phục vụ. Trời như hiểu lòng người, hiểu tâm trạng các chiến sĩ công an nên cũng nhanh chóng dứt mưa. Và những bài hát đi cùng năm tháng, những bài hát ca ngợi Công an nhân dân Việt Nam , ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước... được cất lên vang dội núi rừng. Có thể giọng ca của các "ca sĩ" chưa thật xuất sắc, nhưng với người dân ở xã vùng sâu như Thanh Sơn thì đó là một trong những lần hiếm hoi họ được sống cùng không khí văn nghệ vui vẻ. Đặc biệt, lần đầu tiên họ được nhìn thấy những chiến sĩ công an là anh chị cảnh sát hình sự áo xanh, cảnh sát giao thông áo vàng không hề có những khuôn mặt "lạnh" như khi đang làm nhiệm vụ mà là những con người rất đỗi gần gũi thân thương. Tình cảm giữa các chiến sĩ công an và nhân dân càng thân thiết hơn khi các chiến sĩ trao tận tay 1.000 quyển tập cho 100 em học sinh để giúp các em có tập viết trong niên học sắp tới. Chuyến đi này, các chiến sĩ công an còn tặng cho một số trường tiểu học trong xã 3 bộ trống để phục vụ sinh hoạt Đội của các em học sinh.

Không riêng gì tại Thanh Sơn, ở những nơi mà đoàn cán bộ, chiến sĩ công an tỉnh đến, như: xã Phú Tân (huyện Định Quán), xã Bàu Hàm (huyện Trảng Bom), xã Bình Sơn (huyện Long Thành) và xã Tân An (huyện Vĩnh Cửu) đều có tặng 100 phần tập và 3 bộ trống Đội cho các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi và hệ thống trường học trong các xã. Bà Thanh Nga, Bí thư Đảng ủy xã Tân An, bày tỏ: "Đêm văn nghệ của Công an tỉnh mang đến như một bữa tiệc mà không mấy khi người dân ở xã miền quê của chúng tôi được thưởng thức. Càng trân trọng hơn khi các cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh đã mang quà đến giúp đỡ cho các em học sinh nghèo. Tình nghĩa của công an đối với dân vì thế càng keo sơn, thắm thiết hơn". Biểu hiện cụ thể hơn tình quân dân là khi đoàn về phục vụ tại xã Bình Sơn thì hầu hết các hộ đồng bào dân tộc Chăm đều đến dự và có người đã tự nguyện đăng ký lên sân khấu hát những bài ca ơn Đảng, ơn Bác Hồ. Hay như ở xã Bàu Hàm, có một bà cụ tuổi ngoài 80, từng nuôi chứa cán bộ cách mạng trong thời chống Mỹ đã phát biểu cảm động: "Công an đã giữ yên cho dân ngủ, giờ còn hát cho dân nghe, tặng quà cho các cháu nhỏ thì quý quá". Rồi cụ cũng tình nguyện góp vui bằng một bài hát cách mạng. Anh Dương Thanh Hải, Trưởng ban công tác thanh niên Công an tỉnh, cho biết: "Dù những tình huống bất ngờ ấy làm "cháy" chương trình, nhưng đoàn phục vụ của chúng tôi cảm thấy vui và hạnh phúc vì mình đã đáp ứng được lòng mong mỏi của bà con. Và đặc biệt qua đây cho thấy, tình cảm của nhân dân đối với lực lượng công an nhân dân vẫn thấm đượm". Bên cạnh với lời ca tiếng hát phục vụ, tặng quà, các cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh còn lồng ghép vào chương trình tuyên truyền về phòng chống ma túy, tội phạm; phát động quần chúng nhân dân nêu cao tinh thần cảnh giác, giúp đỡ và tạo điều kiện cho lực lượng công an trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm...

Qua những cuộc giao lưu như thế này cho thấy, đồng bào vẫn quý trọng, nhiệt thành với những cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân vì dân phục vụ. Tình cảm quân dân thêm một lần nữa được gắn bó keo sơn. Người chiến sĩ công an nhân dân vẫn là những người bạn tốt, là đầy tớ trung thành của nhân dân.

Phong Vũ

 

Tin xem nhiều