|
 |
| Đoàn viên, thanh niên phụ xây dựng nhà tình thương cho hộ ông Đinh Xuân Đóng ở ấp 1, xã Gia Canh |
* Tham gia đảm bảo an toàn giao thông Không chỉ dừng lại ở hoạt động tuyên truyền, vận động đoàn viên-thanh niên-học sinh tuân thủ quy định khi tham gia giao thông, Huyện đoàn Định Quán còn phối hợp với lực lượng công an làm nhiệm vụ tuyên truyền, điều hòa giao thông tại các điểm “nóng”. Những ngày đầu tháng 3, người dân khá ngạc nhiên khi tại các giao lộ như ngã ba Phú Lợi, đường ngang dẫn vào khu vực hành chính huyện, trường học, chợ... xuất hiện thêm màu áo xanh của Đoàn thanh niên. Phó bí thư Huyện đoàn Đoàn Đông Dương cho biết: “Vào giờ cao điểm, lực lượng thanh niên có mặt tại các điểm làm nhiệm vụ hướng dẫn người dân tham gia giao thông, nhắc nhở các trường hợp vi phạm. Những việc làm này bước đầu góp phần giúp tình hình giao thông trên địa bàn thị trấn thuận lợi hơn”. * Xây dựng 3 căn nhà tình thương Từ các nguồn quỹ kết hợp vận động nhân dân, đoàn viên thanh niên đóng góp, ngay trong “Tháng thanh niên”, Huyện đoàn Định Quán đặt ra chỉ tiêu vận động xây dựng 3 căn nhà tình thương. Gia đình ông Đinh Xuân Đóng, dân tộc Sách, ngụ ở khu 3, ấp 1, xã Gia Canh thuộc diện nghèo, gia đình đông con, bản thân ông là bộ đội được chọn xây tặng đầu tiên. Ông Đóng nói: “Cảnh nhà đông con vật lộn với cái ăn nên tôi không dám mơ ước có một căn nhà khang trang. Được chính quyền và Đoàn thanh niên trợ giúp xây dựng ngôi nhà, tôi rất biết ơn”. Không chỉ vận động được 6 triệu đồng, Đoàn thanh niên còn vận động bà con, thanh niên đến phụ xây dựng. Ngoài căn nhà ông Đóng, còn có 2 căn nhà tình thương sẽ được xây dựng tại xã La Ngà và Phú Ngọc. * Đóng giếng mang nước về cho bà con Từ mùa khô năm nay, bà con ở khu dân cư 2 ấp Hòa Thành đã không còn cảnh lặn lội xuống sông đẩy nước nữa. Một giếng khoan sâu 45 mét được đặt tại nhà trưởng khu dân cư Phạm Văn Bản. Chị Bùi Thị Liễu, Trưởng ban Mặt trận ấp cho biết, từ việc khởi xướng đến chi phí khoan giếng, lắp đặt máy bơm hơn 6 triệu đồng là do một tay cô bí thư chi đoàn khu dân cư 2, ấp Hòa Thành (xã Ngọc Định) Vi Thị Ngọc Thúy. “Năm nào cũng vậy, cứ đến mùa khô là bà con phải đối mặt với nguồn nước sinh hoạt. Có người phải đi xa năm, bảy cây số đến tận sông để chở nước về dùng. Vùng đất đá lỏm chỏm, giếng đào chỉ dùng được vài tháng mùa mưa. Mùa khô, cả vùng chỉ có một giếng ở chùa là còn nước. Nhưng hơn 20 hộ mà cứ xin hoài thì giếng chùa cũng không đủ. Tại các buổi tiếp xúc cử tri, bà con bức xúc quá. Thế là mình bắt tay vào cuộc” - Thúy kể. Trong tay chỉ có 1 triệu đồng, 5 triệu đồng còn lại là do Thúy vận động một người quen tận Vũng Tàu, cũng là chủ một lò mứt mà mấy năm trước Thúy từng đến làm công. Có tiền rồi, Thúy bàn với Trưởng khu thuê thợ khoan giếng. Bây giờ nhà nào gần thì chuyền ống đến tận nhà, nhà nào xa thì được bơm lên thùng chứa mang về. Chị Liễu nói, phụ thêm chút tiền điện nhưng cả khu này đỡ vất vả rồi. Thu Trang |