Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Những 'bóng hồng' xung phong chống dịch

08:10, 19/10/2021

Với tinh thần 'chống dịch như chống giặc', trong cuộc chiến chống dịch Covid-19, cùng với hệ thống chính trị, cán bộ, hội viên và các tầng lớp phụ nữ trong tỉnh tích cực tham gia 'cuộc chiến' chống dịch, hướng đến mục tiêu chung là đẩy lùi dịch bệnh,...

Với tinh thần ‘chống dịch như chống giặc’, trong cuộc chiến chống dịch Covid-19, cùng với hệ thống chính trị, cán bộ, hội viên và các tầng lớp phụ nữ trong tỉnh tích cực tham gia ‘cuộc chiến’ chống dịch, hướng đến mục tiêu chung là đẩy lùi dịch bệnh, đưa cuộc sống trở lại trạng thái ‘bình thường mới’.

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lê Thị Thái (thứ 2 từ trái sang) động viên, tặng quà hội viên phụ nữ hoàn cảnh khó khăn tại H.Định Quán. Ảnh: Nga Sơn
Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lê Thị Thái (thứ 2 từ trái sang) động viên, tặng quà hội viên phụ nữ hoàn cảnh khó khăn tại H.Định Quán. Ảnh: Nga Sơn

Tuy vất vả hơn nam giới khi cùng lúc đảm nhận vai trò người vợ, người mẹ trong gia đình, nhưng cùng sự hỗ trợ, tạo điều kiện từ gia đình, các chị sẵn sàng xung phong vào tuyến đầu chống dịch.

* Xung phong nơi tuyến đầu chống dịch

Là nhân viên làm việc tại Trạm y tế xã Gia Tân 3 (H.Thống Nhất), chị Vũ Thị Thương tham gia tuyến đầu chống dịch từ những ngày trên địa bàn xã xuất hiện ca dương tính với SARS-CoV-2 (F0) đầu tiên.

Chị Thương kể, khoảng 23 giờ ngày 26-6, chị nhận nhiệm vụ tham gia điều tra các trường hợp tiếp xúc gần với F0 để lập danh sách đưa đi cách ly. Xác định đây là nhiệm vụ nguy hiểm, có thể nhiễm bệnh bất cứ lúc nào nên để đảm bảo an toàn cho người thân trong gia đình, chị Thương đem theo đồ đạc cá nhân và ở lại tại trạm y tế. Đêm đầu tiên truy vết, chị cùng với đồng nghiệp trong trang phục bảo hộ kín mít làm việc liên tục tới 4 giờ sáng mới được nghỉ ngơi. Sau đêm truy vết đầu tiên, chị Thương tiếp tục tham gia điều tra truy vết.

Trong quá trình thực hiện nhiệm, chị và một số đồng nghiệp không may mắn đã bị nhiễm Covid-19. Chị Thương cho biết, ngày 17-7, sau khi phát hiện dương tính với SARS-CoV-2, chị được đưa đi cách ly tại bệnh viện dã chiến. Đã chuẩn bị tâm lý ngay từ khi tham gia chống dịch nên khi bị nhiễm bệnh, chị không quá lo lắng, ngược lại còn động viên, tiếp sức tinh thần cho những F0 trong bệnh viện dã chiến. Nhờ vậy, trong thời gian cách ly, chị Thương không có triệu chứng và sau nhiều lần xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2, chị được trở về cách ly tại nhà thêm 10 ngày. Sau khi hoàn thành thời gian cách ly tại nhà, chị tiếp tục tham gia chống dịch với nhiệm vụ điều tra, truy vết khi có ca nhiễm, xét nghiệm cộng đồng và chích vaccine ngừa Covid-19 cho người dân.

Trước yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị trong những ngày dịch bệnh “nóng bỏng”, 15 cán bộ, hội viên Hội Phụ nữ cơ sở Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh đã xung phong tăng cường tại chốt kiểm soát phòng dịch trên quốc lộ 1 đoạn qua cầu Đồng Nai, giáp ranh với TP.HCM 3 ca/ngày (6-12 giờ, 12-18 giờ và 18 giờ đến 0 giờ).

Chị Trần Thị Vân, Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở Phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh cho biết, hầu hết chị em chưa bao giờ làm nhiệm vụ ngoài đường. Trong khi đó, lượng xe qua lại chốt khá lớn; thời tiết những ngày qua mưa nắng thất thường nên những ngày đầu làm nhiệm vụ kiểm soát phương tiện ra vào tỉnh, hướng dẫn người dân khai báo y tế…, các chị cũng gặp không ít khó khăn. Thế nhưng, các chị đã nghĩ đến lực lượng y bác sĩ, nhân viên y tế làm nhiệm vụ điều trị bệnh nhân Covid-19 ở tuyến đầu ngày đêm đối diện với nguy cơ lây nhiễm cao, bao nhiêu người dân đang sống trong lo lắng vì dịch bệnh… để làm động lực vượt qua khó khăn, vất vả, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Theo chia sẻ của chị Vân, trong quá trình trực chốt kiểm soát phòng dịch, các chị đã phát hiện nhiều trường hợp có thân nhiệt cao, nghi nhiễm SARS-CoV-2 bàn giao cho lực lượng y tế xét nghiệm theo đúng quy định. Bên cạnh nhiệm vụ tuần tra, các hội viên phụ nữ Phòng Cảnh sát giao thông đã lồng ghép tuyên truyền, vận động nhân dân tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

Ngoài xung phong trực chốt, hội viên phụ nữ Phòng Cảnh sát giao thông còn tình nguyện ăn, nghỉ tại chỗ, chia tổ làm việc 24/24 giờ, không kể thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ để đáp ứng nhu cầu cấp giấy đi đường cho người dân, doanh nghiệp trong thời gian giãn cách xã hội. Các chị còn chia sẻ với người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh bằng cách vận động lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm phân bổ về công an các phường, xã chuyển tận tay người dân khó khăn trong dịch bệnh.

* Tình nguyện làm hậu phương

Bên cạnh những “bóng hồng” xung phong nơi tuyến đầu chống dịch, trong “cuộc chiến” chống dịch Covid-19 có không ít cán bộ, hội viên, phụ nữ bằng nhiều cách đã tình nguyện làm hậu phương góp sức đẩy lùi dịch bệnh với mong muốn đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường mới.

Cán bộ, hội viên Chi hội Phụ nữ KP.8A, P.Long Bình (TP.Biên Hòa) thảo luận để có phương án vận động hỗ trợ các trường hợp khó khăn. Ảnh: Nga Sơn
Cán bộ, hội viên Chi hội Phụ nữ KP.8A, P.Long Bình (TP.Biên Hòa) thảo luận để có phương án vận động hỗ trợ các trường hợp khó khăn. Ảnh: Nga Sơn

Mặc dù có cha mẹ già yếu, con còn nhỏ nhưng với vai trò Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ KP.8A, P.Long Bình (TP.Biên Hòa), chị Ngô Thị Tuyết đã cùng với các chị em trong Ban chấp hành Chi hội không quản ngày đêm tham gia hỗ trợ công tác phòng, chống dịch tại địa phương.

Chị Tuyết cho hay, từ khi dịch bệnh xuất hiện, các chị đã tham gia tuyên truyền cho hội viên phụ nữ và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn về công tác phòng, chống dịch. Giai đoạn dịch bệnh diễn biến phức tạp, xuất hiện các khu phong tỏa, người dân phải thực hiện nghiêm việc giãn cách xã hội…, các chị đã phụ trách Bếp ăn yêu thương - hằng ngày nấu và cung cấp các suất ăn cho các lực lượng trực chốt; tiếp nhận lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm và phân chia cho từng hộ dân khó khăn trong khu vực phong tỏa hoặc khu nhà trọ. Các chị cũng là những người tham gia tích cực trong việc tiếp nhận hồ sơ, cấp phát cho các trường hợp được hỗ trợ theo Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ…

Tính đến nay đã tròn 4 tháng chị Nguyễn Thị Diệu Thúy (ở ấp 2, xã Long Thọ, H.Nhơn Trạch) tham gia hỗ trợ công tác phòng, chống dịch tại địa phương. Theo chia sẻ của chị Thúy, thường ngày chị bán bún riêu để mưu sinh. Khi trên địa bàn xã xuất hiện ca nhiễm Covid-19 và nhất là khi toàn tỉnh áp dụng Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, quán bún riêu của chị đóng cửa. Không để thời gian trôi qua vô ích, chị đã đăng ký tình nguyện hỗ trợ công tác phòng, chống dịch tại địa phương.

4 tháng qua, hằng ngày đều đặn từ 5-20 giờ, chị Thúy cùng với cán bộ, hội viên phụ nữ trong xã nấu cơm, chia cơm đưa đến cho lực lượng trực chốt kiểm soát phòng dịch tại các khu cách ly y tế, khu phong tỏa trên địa bàn xã; nấu từ 2-3 ngàn chai nước mát mỗi ngày cho lực lượng đang làm nhiệm vụ tại 8 khu cách ly trên địa bàn huyện. Bên cạnh đó, chị còn tham gia đội hình tiếp nhận, phân chia lương thực, thực phẩm chuyển đến hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn tại các khu phong tỏa, khu nhà trọ trên địa bàn xã.

Không chỉ chị Thúy mà các thành viên trong gia đình chị cũng tham gia góp sức vào “cuộc chiến” này. Trong đó, chồng chị sử dụng xe 7 chỗ của gia đình vận chuyển cơm, nước đến các khu cách ly y tế, khu phong tỏa; con trai lớn của chị hiện là sinh viên Trường đại học Cảnh sát nhân dân cũng tình nguyện tham gia chống dịch tại TP.HCM; con trai nhỏ đang học lớp 10 cũng tình nguyện tham gia trực chốt kiểm soát phòng dịch…

Nói về những đóng góp của cán bộ, hội viên, phụ nữ trong “cuộc chiến” chống dịch Covid-19, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lê Thị Thái khẳng định, trong những ngày tình hình dịch bệnh “nóng bỏng”, có không ít những hy sinh thầm lặng của chị em. Các chị đã có mặt ở hầu hết các đội hình, từ y, bác sĩ, nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân Covid-19 tại các bệnh viện, chiến sĩ công an xung phong trực chốt kiểm soát phòng dịch, khu cách ly y tế, cho đến các chị em đảm nhận bếp ăn yêu thương, tiếp nhận, phân chia, vận chuyển hàng hóa hỗ trợ người dân…

Điều đáng trân trọng hơn, để tham gia vào “cuộc chiến” này, các chị đã phải bỏ lại sau lưng cha mẹ già, con nhỏ; hằng ngày phải đối mặt với nguy hiểm chực chờ. Có những chị em trong quá trình thực hiện nhiệm vụ không may nhiễm bệnh nhưng sau quá trình điều trị trở về tiếp tục cùng đồng đội “chiến đấu”. Việc làm của các chị không chỉ góp phần đẩy lùi dịch bệnh mà còn góp phần tô thắm hình ảnh đẹp của phụ nữ Đồng Nai nói riêng, phụ nữ Việt Nam nói chung.

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh LÊ THỊ THÁI cho biết, góp sức vào “cuộc chiến” chống dịch bệnh Covid-19, Hội LHPN các cấp đã duy trì nhiều mô hình, hoạt động thiết thực. Trong đó, các cấp Hội đã tổ chức 108 bếp ăn yêu thương, cung cấp trên 14 ngàn suất ăn/ngày cho tuyến đầu; duy trì hoạt động của 300 đội hình hỗ trợ truy vết, xét nghiệm, hỗ trợ nhân dân; thực hiện các chương trình san sẻ yêu thương; tổ chức các chuyến xe yêu thương; đóng góp ủng hộ Quỹ Vaccine phòng, chống dịch Covid-19…

Nga Sơn

Tin xem nhiều