Báo Đồng Nai điện tử
En

Tạo sân chơi cho trẻ em nông thôn

09:03, 26/03/2012

“Phước Bình là xã khó khăn của huyện Long Thành. Trong những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền và đoàn thể đã có nhiều cố gắng chăm lo nhằm tạo sân chơi để thiếu nhi được tham gia nhiều hoạt động vui chơi giải trí, vừa phát triển trí tuệ, kỹ năng… song vẫn chưa được đáp ứng nhu cầu” - ông Trần Ngọc Sơn, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phước Bình cho biết.

“Phước Bình là xã khó khăn của huyện Long Thành. Trong những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền và đoàn thể đã có nhiều cố gắng chăm lo nhằm tạo sân chơi để thiếu nhi được tham gia nhiều hoạt động vui chơi giải trí, vừa phát triển trí tuệ, kỹ năng… song vẫn chưa được đáp ứng nhu cầu” - ông Trần Ngọc Sơn, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phước Bình cho biết.

Từ thực tế đó, Nhà thiếu nhi tỉnh đã cùng với Đoàn khối dân chính Đảng tổ chức ngày hội thanh niên với thiếu nhi nông thôn đã thu hút đông đảo thiếu nhi tham gia. Chứng kiến những hoạt động này mới hiểu hết được niềm khao khát có được sân chơi của trẻ em nông thôn lớn như thế nào?

Các em thiếu nhi xã Phước Bình tham gia trò chơi trong ngày hội. Ảnh: N.Tuyết
Các em thiếu nhi xã Phước Bình tham gia trò chơi trong ngày hội. Ảnh: N.Tuyết

Nguyễn Thị Ngân, học sinh lớp 11C9 Trường THPT Nam Hà (TP. Biên Hòa), thành viên Câu lạc bộ Thanh niên tình nguyện Nhà thiếu nhi tỉnh trực tiếp tham gia quản trò, chia sẻ: “Hẹn các em đến chơi lúc 8 giờ thì hơn 6 giờ sáng nhiều em đã có mặt. Các trò chơi tổ chức không lo bị “ế” bởi bất cứ trò chơi nào các em cũng đều tham gia rất nhiệt tình. Bởi mỗi lần tham gia các em lại được nhận một phiếu nhận quà. Nhận quà xong ở trò chơi này các em tiếp tục được tham gia các trò chơi khác để nhận phiếu quà”.

Không chỉ tham gia các trò chơi có thưởng, các em thiếu nhi còn được xem các tiết mục văn nghệ, kịch rối, đọc sách tại thư viện lưu động. Mắt vừa nhìn chăm chăm vào cuốn truyện “Cô bé lọ lem”, Trần Hà Hương Giang, học sinh lớp 2 Trường tiểu học Phước Bình nói: “Ở nhà em không có những cuốn truyện như thế này. Em đọc truyện để mai mốt về lớp kể cho các bạn cùng nghe”.

Vừa tạo sân chơi, song đây cũng là dịp để đoàn viên thanh niên thể hiện trách nhiệm của mình với cộng đồng, qua đó rèn luyện bản thân thêm trưởng thành. Nguyễn Thị Ngân, tham gia Câu lạc bộ Thanh niên tình nguyện gần 2 năm nay tâm sự: “Bản thân em trưởng thành hơn khi em được tham gia hoạt động như thế này. Điều kiện vui chơi của các em thiếu nhi ở đây còn hạn chế, nên khi thấy các em chơi một cách say sưa, bản thân em cũng vui lây”.

Giám đốc Nhà thiếu nhi tỉnh Nguyễn Thị Ngọc Dung cho biết: “Để giảm bớt căng thẳng về vấn đề sân chơi cho các em thiếu nhi, hàng năm Nhà thiếu nhi thường tổ chức từ 3-4 hoạt động như thế này tại các địa phương. Riêng năm nay, Nhà thiếu nhi tỉnh sẽ tập trung các hoạt động này cho thiếu nhi nông thôn, vùng sâu vùng xa, vùng khó khăn. Với phương châm ấy, sẽ ngày càng có nhiều thiếu nhi nông thôn được vui chơi”.

Nguyễn Tuyết

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích