“Cách mạng Gen Z”, “Cuộc biểu tình Gen Z”, “Gen Z đứng lên”… là những cụm từ xuất hiện nhiều trên mạng xã hội những ngày qua khi nhắc về cuộc biểu tình, bạo loạn tại Nepal. Vậy nhưng, bất chấp thực tế đầy hỗn loạn, thương vong và khủng hoảng chính trị, các thế lực thù địch, phản động, chống đối, cơ hội chính trị đã nhanh chóng lợi dụng tình hình ở quốc gia này để xuyên tạc, hướng lái tiêu cực, kích động giới trẻ trong nước đứng lên chống phá, gây mất an ninh, trật tự tại Việt Nam.
![]() |
| Hòa bình không phải dễ, thế hệ trẻ phải biết trân trọng, bảo vệ thành quả cách mạng, cảnh giác trước các chiêu trò kích động, không để dư luận dẫn lối. Trong ảnh: Một hình ảnh đẹp của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội tại sự kiện A80. Ảnh: Tư liệu |
Lợi dụng tình hình Nepal để xuyên tạc
Bất ổn chính trị tại Nepal đang là một trong những chủ đề nhận được sự quan tâm lớn của dư luận. Từ đấu tranh ôn hòa, các cuộc biểu tình chủ yếu do những người trẻ thuộc thế hệ “Gen Z” (sinh từ năm 1997-2012) dẫn dắt tại quốc gia này đã nhanh chóng biến thành bạo lực. Chính quyền tê liệt, Quốc hội giải tán, cả Tổng thống và Thủ tướng đều từ chức; hàng chục người thiệt mạng; hàng chục ngàn tù nhân bỏ trốn; cướp bóc, đốt phá, nhiều cơ sở kinh doanh, công trình biểu tượng, mang dấu ấn lịch sử bị phá hủy… Có lẽ, sẽ mất không ít thời gian để Nepal khôi phục lại đời sống kinh tế - xã hội, an ninh, trật tự. Nhìn vào những diễn biến tại đây, không khó để nhận thấy những “kịch bản” tương tự cũng từng diễn ra tại Sri Lanka (năm 2023), Bangladesh (năm 2024) hay như tại Hong Kong (năm 2019)… Kết quả cụ thể của mỗi phong trào, mỗi cuộc biểu tình là khác nhau, nhưng điểm chung để lại luôn là sự chia rẽ và bất ổn.
Bất chấp sự khác biệt về bối cảnh, đặc điểm chính trị giữa các quốc gia, các thế lực thù địch, phản động, chống đối, cơ hội chính trị vẫn cố tình đánh lận bản chất vấn đề, lợi dụng tình hình Nepal để xuyên tạc, kích động giới trẻ Việt Nam thực hiện các hành vi chống phá. Thông qua mạng xã hội, vô số thông tin, luận điệu độc hại đã được các đối tượng xấu đưa ra. Một mặt, chúng cổ súy cho các hành động cực đoan, bất chấp pháp luật, ra sức “thần tượng hóa”, ca ngợi những người trẻ tham gia biểu tình ở các nước như “anh hùng thời đại mới”. Mặt khác, chúng lại bóp méo sự thật, xuyên tạc tình hình trong nước, phủ nhận tinh thần xung kích, sáng tạo, cũng như vai trò, vị thế của thanh niên Việt Nam nhằm chia rẽ thế hệ trẻ với Đảng, Nhà nước. Thậm chí, núp dưới vỏ bọc dân chủ, nhân quyền, các đối tượng này còn trắng trợn thể hiện dã tâm lật đổ chính quyền, cho rằng “cần một cuộc cách mạng Gen Z cho Việt Nam”, “thanh niên Việt Nam phải đứng lên đấu tranh để giành quyền lợi cho mình” (?!).
Suy cho cùng, mục đích mà chúng hướng đến chẳng phải vì tự do, dân chủ hay lợi ích của người dân mà chỉ nhằm hiện thực hóa mưu đồ chống phá, tiến hành “cách mạng màu” để thay đổi chế độ chính trị ở Việt Nam.
“Tự do, hòa bình không phải dễ!”
“Tự do, hòa bình không phải dễ! Có được bây giờ, cố gắng mà giữ”. Đó là lời nhắc nhở đầy xúc động mà cựu chiến binh, Trung úy Quách Minh Sơn, nguyên Trinh sát Sư đoàn 320, gửi tới thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay và mai sau. Nhìn vào tình trạng bất ổn đang diễn ra tại nhiều quốc gia, hơn ai hết, mỗi người dân Việt Nam càng thêm trân trọng giá trị của hòa bình.
Lịch sử của dân tộc ta không phải là một dòng chảy phẳng lặng mà trải qua nhiều bước thăng trầm. Chỉ tính từ khi có Đảng, cả dân tộc ta đã kiên cường, anh dũng chiến đấu để lật nhào ngai vàng của chế độ phong kiến; phá tan xiềng xích nô lệ của thực dân Pháp, ách thống trị của phát xít Nhật; giành thắng lợi trong kháng chiến chống Mỹ; chiến đấu kiên cường bảo vệ biên giới phía Bắc, biên giới Tây Nam… Trong những trang vàng vẻ vang đó của lịch sử dân tộc, có một phần đóng góp to lớn của các thế hệ thanh niên yêu nước - những người sẵn sàng cống hiến vì lý tưởng cách mạng chân chính.
Hơn ai hết, dân tộc Việt Nam hiểu rõ cái giá của nền hòa bình, ổn định như hiện nay không hề rẻ. Để 2 tiếng “Việt Nam” được vang lên trên trường quốc tế là nỗi đau của những người mẹ “ba lần tiễn con đi, hai lần khóc thầm lặng lẽ”; là những chàng trai, cô gái tuổi đôi mươi sẵn sàng “Xếp bút nghiên lên đường cầm súng/ Học người xưa đi cứu non sông” mà không hẹn ngày trở lại; là máu của các anh hùng đổ xuống giữa chiến trường ác liệt; là sự kiên cường, bất khuất, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh, nối tiếp các thế hệ đi trước “Con lớn lên đang viết tiếp thay cha/ Người đứng dậy viết tiếp người ngã xuống/Người hôm nay viết tiếp người hôm qua”…
1,2 triệu liệt sĩ, gần 140 ngàn mẹ Việt Nam anh hùng, hơn 600 ngàn thương binh, bệnh binh, hàng triệu người là thân nhân liệt sĩ, người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bị địch bắt tù đày, nhiễm chất độc hóa học… Đó là một phần cái giá mà chúng ta phải đánh đổi để có được nền hòa bình, độc lập ngày nay. Có những người được “nhớ mặt đặt tên”, nhưng cũng có những liệt sĩ đã nằm xuống nơi chiến trường mà chưa xác định được danh tính. Có đau thương, có mất mát nhưng đó cũng là niềm vinh quang của những thế hệ người Việt đã anh dũng chiến đấu để đất nước “đứng lên”. Và cho đến ngày nay, ngay giữa thời bình, máu của nhiều cán bộ, chiến sĩ vẫn đổ xuống để bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ bình yên cuộc sống của nhân dân. Hiểu rõ cái giá của hòa bình, ổn định chính là cách để chúng ta trân trọng, nâng niu những giá trị đang có.
Trọng trách của thế hệ trẻ là bảo vệ và phát huy thành quả cách mạng
Mỗi thế hệ sẽ mang trên vai một sứ mệnh khác nhau. Nếu như trong thời chiến, trọng trách của các thế hệ cha anh là chiến đấu đánh đuổi kẻ thù, giành lại nền hòa bình, độc lập, tự do cho Tổ quốc thì ở thời bình, trách nhiệm của các thế hệ thanh niên là ra sức học tập, lao động, cống hiến để bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng, xây dựng đất nước “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” như mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Là lực lượng to lớn của xã hội, thanh niên Việt Nam luôn được Đảng, Nhà nước xác định là rường cột của nước nhà, chủ nhân tương lai của đất nước; là một trong những nhân tố quan trọng quyết định tương lai, vận mệnh dân tộc. Để phát huy vai trò của thanh niên, Đảng ta đã đề ra nhiều chủ trương giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng, tổ chức thanh niên thành lực lượng hùng hậu, trung thành, kế tục sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Đặc biệt, Đảng, Nhà nước luôn tôn trọng và khuyến khích thanh niên nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão lớn, xung kích, sáng tạo, làm chủ khoa học - công nghệ, vươn lên ngang tầm thời đại…
Dưới sự lãnh đạo của Đảng, lực lượng thanh niên đã có đóng góp quan trọng vào việc xây dựng, củng cố cơ đồ, tiềm lực quốc gia, khẳng định vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Nhiều thanh niên đã phát huy tinh thần sống đẹp, sống có trách nhiệm, khẳng định dấu ấn trên hành trình lập thân, lập nghiệp. Đó là những giáo viên trẻ đang ngày đêm bám bản gieo từng con chữ cho trẻ em vùng cao. Đó là những cán bộ, chiến sĩ đang chắc tay súng bảo vệ biên cương, chủ quyền Tổ quốc. Đó là những nhà khoa học trẻ đang nỗ lực nghiên cứu để góp sức củng cố tiềm lực khoa học quốc gia. Đó là những thanh niên công nhân, nông dân, doanh nhân trẻ đang hăng say lao động, sáng tạo, làm giàu cho đất nước… Đây là những minh chứng sinh động khẳng định sức mạnh, trách nhiệm và bản lĩnh của thế hệ trẻ Việt Nam.
Trong bối cảnh thế giới còn nhiều biến động, mỗi người trẻ Việt Nam cần giữ vững bản lĩnh, tỉnh táo để không bị lợi dụng bởi những kẻ mang mưu đồ chống phá. Yêu nước không phải là sự bột phát nhất thời hay những hành động cực đoan, mù quáng theo các trào lưu, phong trào trên mạng xã hội. Yêu nước chân chính phải có sự kết hợp giữa con tim và khối óc, giữa tình cảm và trí tuệ. Bởi vậy, mỗi người trẻ cần nỗ lực rèn đức, luyện tài; gắn ước mơ cá nhân với lý tưởng phụng sự dân tộc; dám nghĩ, dám làm, dám dấn thân vì lợi ích chung của đất nước.
Anh Tú





![[Chùm ảnh] Không khí lạnh về, nhiều người mặc áo ấm ra đường vào sáng sớm](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/112025/49c7751355b8d9e680a95_20251129140528.jpg?width=500&height=-&type=resize)









Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin